Tình hình là em mới lấy vợ được 2 tháng. Em năm nay 26t, vợ em kém em 2t, yêu nhau cũng được 6 năm rồi. Đến khi lấy vợ về mới thấy hết được nhiều cái dở khóc dở cười.


Chuyện là thế này ạ:


Đêm hôm trước, 2 vợ chồng em đang nằm nói chuyện, cũng nói chuyện về công việc, tiền nong. Em thì làm thiết kế hệ thống PCCC tòa nhà, vợ em làm giáo viên mầm non. Lương lậu thì vợ cao hơn em tí ạ (ngại quá), đang trêu nhau là lương thấp quá, có khi nghỉ việc, đang nói chuyện thì vợ em bảo: "giờ anh đi làm gì cũng được, làm trai bao cũng được, miễn sao mang tiền về là được". Nói đến đây thì e choáng váng cả đầu óc, chẳng biết là vợ hướng cho mình đi làm nghề trai bao từ bao giờ, khổ em quá các bác ạ. Em thì cũng khá là chiều vợ, đi làm về là đi chợ nấu cơm sẵn, đi đón vợ về là ăn thôi, tối cũng chẳng đi đâu, thỉnh thoảng đưa vợ đi chợ mua quần áo, hoặc đi siêu thị, vợ thích ăn gì là mua bằng được cho vợ ăn. Thế mà chẳng hiểu là vợ nói thật hay đùa mà tủi thân quá. Có lần nhìn thấy 1 thằng đèo theo 4 đứa con gái ăn mặc sexy phi trên đường thì vợ em lại bảo: "Cave đấy, em cho anh đi bóc bánh thoải mái, đừng có mà mang bệnh về là được". Em có phải ăn chơi gì đâu, từ bé đến giờ ngoài vợ em ra em có biết bóc bánh gì đâu, nghĩ lại mà thấy vợ mình thoải mái quá. Theo các bác thì em thấy nên vui vì vợ thoải mái hay nên buồn vì vợ thoải mái quá thế ạ??? Em là em cũng thấy hơi bị tủi thân.