Chiều hôm qua chồng thông báo tối phải đi gặp bạn bàn công việc, thế là mặt mình đã xị xuống. Không biết các bác thế nào, chứ em không thể nào giữ vẻ mặt vui vẻ khi chồng thông báo đi công tác, đi nhậu (dù là vì công việc hay vì xã giao), đi ra ngoài một chút,... thậm chí đi cắt tóc mình cũng nài nỉ để đừng đi. Em tự biết đấy là điều không nên nhưng thật tình lúc nào em cũng muốn thấy chồng trong tầm mắt thì mới thấy vui :9: . Ox cứ trêu "Chả lẽ lúc nào bố cũng phải ngồi đực mặt ra đấy để mẹ ngắm hay sao? Thế thì cạp đất mà ăn à?". Các chị trong cty thì chọc "con này giống như keo dính chuột vậy!". Không hiểu sao quen nhau 10 năm, lấy nhau 6 năm rồi mà vẫn vậy. Cũng may ox không làm việc ở vị trí phải đi nhậu nhiều, đi công tác nhiều chứ không thì thế nào trong nhà cũng có chiến tranh. Có bác nào tính giống em không thì chia sẻ để em cảm thấy mình cũng không đến nỗi "bất thường" lắm, hi..hi..