Em xin các chị ý kiến. Em rất buồn. Từ hồi nhỏ 14-15t em thường xuyên bị ba lợi dụng (quấy rối tình dục). Hồi đó em không biết đó là quấy rối mà cứ nghĩ là ba thương em nên vuốt ve chiều chuộng em. Mỗi khi mẹ vắng nhà là ba lại bế em lên giường và vuốt ve khắp người, cả vùng kín. Em tưởng là ba nựng em và thương em nên cứ để ba làm. Càng lớn em lại càng thấy ngại nhưng vì việc này ba làm từ lúc em bé nên cũng thành quen. Cho đến bây giờ ba vẫn làm chuyện đó. May một cái là ba không đòi quan hệ mà chỉ dùng tay thôi. Em lo ko biết nếu lập gia đình thì chồng có biết chuyện này không? Vì thương ba và vì ba làm em từ lâu lắm rồi nên cái chuyện này cũng thành quen thuộc. Em lo và buồn mà ko biết nói với ai. Chị cho em lời khuyên với. Em cám ơn. Có ai bị giống em ko vậy?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Vấn đề được mở ra trong topic tương đối nhạy cảm, và hoàn toàn có thể xảy ra trong cuộc sống đời thường. Các thành viên...
Em ạ, để vượt qua chuyện này, phải bắt đầu tự nhận thức và nỗ lực của bản thân em trước tiên đấy.
Việc em lên diễn...
Một số địa chỉ hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành
1. Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới - gia đình - phụ...
Các anh...