Em và chồng em quen nhau đã lâu nhưng bắt đầu yêu được 1 năm nay và quyết định tiến tới hôn nhân. cuộc sống gia đình sao nặng nề như thế, không phải vì đôi co giữa 2 vợ chồng mà là bố chồng. Lúc bắt đầu yêu tìm hiẻu nhau ông bố đâu có trái tính trái nết đến như thế, giờ về làm dâu ông gợi ý 2 vợ chồng đuea tiền vàng của hồi môn cho ông hoặc mẹ chồng giữ cho không để ở phòng cả 2 vợ chồng đi học đi làm cả ngày nhỡ xảy ra mất trộm. Hôm nào em ở nhà tới trưa thì đi chợ nấu cơm, chiều đi làm về muộn 8h30 mới về tới nhà ông chê bà nấu ăn không ngon, nhạt để đấy cho con dâu về nấu. Đi hơn 1 tiếng đồng hồ từ chỗ làm về nàh xong lại chui vào bếp nấu cơm, rồi dọn dẹp tắm táp cũng tới 9, 10 giờ. Ngày trước nhà thì toàn ăn cơm lúc 5h30 hoặc 6 giờ, giờ ông so với nhà hàng xóm là toàn chờ con dâu đến 8 giờ tối về nó nấu thì ăn, giờ trong làng người ta cũng toàn 7 giờ ăn cơm thế là hợp lý. Em đang có bầu ông lại bắt đầu ca bài ca chất dinh dưỡng nào tốt chất dinh dưỡng nào không.Ông bảo nhà ông chỉ toàn ăn thức ăn chứ cơm ăn thì ít, nhưng em bảo cơm ăn thì no chứ thức ăn ăn nhiều chắc gì đã no, ông lại bảo nhưng thức ăn có chất còn cơm k có. Đấy thế ngày xưa ăn cơm độn sắn khoai sao vẫn lớn vẫn tài. Rồi mỗi bữa ăn cơm chồng em gắ cho em cái nọ cái kia món em k ăn được thì em chả không dùng, vì em cũng thuộc dạng kén ăn thức ăn nào lạ miệng ăn vào là bụng em phản đối ngay lập tức. Lúc đó ông lại bắt đầu lên giọng ăn đi không được kiêng, cái gì cũng phải ăn vào. Mà ngày ngày ông với bà đến cái con ruồi nó bay vào nhà ông cũng mắng tại bmở cửa nhà.Vợ chồng em cũng vẫn đang trong thời gian túng thiếu, cũng chưa có của ăn của để, cưới xong tiền học tiền ăn hàng tháng mẹ đẻ vẫn cho, mẹ chồng bảo sợ bố mẹ không cho được ah mà lấy tiền của bà ngoại.Gớm nếu đã có lòng thì ông bà tự ý cho và hỏi chứ lại còn nói vuốt đuôi thếMỗi tháng cũng góp vào ông bà nội 1trieeuj, ông bà có phải nuoi em gì đâu.1 hôm em đi chợ mẹ chồng đi lấy tiền mang vào đưa em đi chợ , đi ra lấy tiền bố chồng bắt đầu càu nhàu rồi bà đưa tiền em cũng chả lấy.ông ý cầm tiền ăn rồi giờ đi chợ lại k muốn bỏ ra ( chả là bố chồng em quản tài chính). thấy mà uất ức nghẹn đắng, lấy chồng còn khổ hơn cái thời son rỗi 2 vợ chồng hết tiền lên xin bà ngoại chứ nào dám nhờ vả gì nhà chồng, Áy thế mà ông bố chồng cứ cau có, lại hay cáu kỉnh. 8 giờ tối ông ý khóa trái cửa 2 vợ chồng có muốn đi đâu chơi hay bạn bè tới cũng k tiếp đc, đến cái chìa khóa phòng 2 vợ chồng em ông ý cũng giữ.Em chán ở nhà chồng muốn ở riêng, giờ tuần nào em cũng về nhà ngoại
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1