chào các bạn, có ai từng làm dâu như tôi không? nói thì bảo nói xấu mẹ chồng, mà không nói thì thật là khó chụi, k biết tâm sự cùng ai lên đây tâm sự cho khuây khỏa, tôi lấy chồng được 6 năm rồi măm tôi 13 tuổi, chồng tôi 26 tuổi, yêu nhau trên saigon, lấy chồng về quê chồng ở gia lai, sống với mẹ chồng 2 năm mà thấy sao ngột ngạt quá, mẹ chồng tôi rât khó tính, tôi còn nhớ


Ngày cưới song chưa được 1 tuần, mẹ chồng tôi thử con dâu, bà để tiền vàng dưới dường ngủ, sau bà không nhớ ra bà đi tìm khắp không thấy, thế bà đổi cho tôi lấy tôi bảo k có, bào la lên ôm sùm bảo tao thử con dâu thế này thế kia, nhưng k hiểu sao bà nhớ ra rồi lúc đấy bà k chửi nữa, song được mấy ngày mẹ chồng tôi bảo chồng tôi nói tôi đưa mấy chỉ vàng cho mẹ bán đi chứ để làm gì, lúc ấy mình cũng nghĩ thôi thì cũng đưa cho bố mẹ vậy mà mẹ tôi còn bảo ai hỏi thì nói là cất rồi đừng có nói bán đi, tôi cũng vâng, chưa hết đâu các bạn ạ, mẹ tôi con nói với chồng tôi cấm tôi xài diện thoại nũa, k cho gọi điện đi đâu hết chẳng qua mẹ tôi sợ tôi nói gì với bố mẹ đẻ mà thôi, có cái xe máy của chị gái mua cho mẹ chồng tôi cũng bảo để cho thằng em trai đi, tôi cũng đưa bởi tôi nghĩ mình tốt với người ta thì người ta cũng thương mình, nhưng k phải vậy đâu, sống với mẹ 2 năm mà 1 tháng 30 ngày mẹ chửi tôi 29 ngày chẳng có việc gì mẹ cũng kiếm cớ chửi hễ túc ai mẹ cũng về chửi tôi, ngày đi làm tối về khóc suốt đêm, có những lúc nghĩ quẩn chỉ muốn bỏ đi cho rồi, anh em bà con không có một ai tủi lắm nhiều lúc cũng chẳng có ai tâm sự, điện thoại không có, ai gọi cũng phải thông qua điện thoại của chồng, anh em ai gọi cũng hỏi sao điện thoại mày đâu trước mặt chồng đấy thì biết nói sao đây, cứ thế ngày nào đi lên nường ngặt đậu cứ 1 mình với con bò vậy, nhiều lúc chẳng muốn về nữa chỉ ming sao ngày nó dài ra thôi chứ về nhà nhìn thấy mặt mẹ chồng là sợ lắm, tôi còn nhớ có lần con bò làm đưt cái dây mướp, lỗi cũng không phải mình tôi cả em chồng nữa mà về nhà mẹ chồng tôi chỉ chửi mỗi 1 mình tôi, bà giận đúng 1 tháng bà từ mặt không nói chuyện thử nghĩ ở cùng một nhà mà lúc nào cũng né tránh thì cảm giác khó chụi biết bao, mùa chặt mía tôi theo bà đi chặt mía, vốn con nhà quê nên tôi cũng nhanh thạo việc năm đầu làm bà giữ hết tiên bà bảo mẹ cầm khi nào cần thì hỏi, tới khi cần hởi bà mua cái này cái kia bà bảo mua làm gì cho tốn tiền rồi bà cũng chẳng đưa,


khi con gái tôi được 7 tháng xin ra riêng thì mẹ chồng không cho, mẹ chửi tôi thậm tệ nhưng lúc này tôi không thể chụi đựng được nữa các mẹ ạ, chắc các mẹ cũng hỏi chồng tôi đâu đứng k? tôi xon nói thêm chồng tôi rất sợ mẹ hầu như cả nhà mẹ tôi điều nắm quyền bố tôi cũng nghe lời mẹ tôi, nhiều lúc chồng đi chới về nhà thấy tôi khóc anh tự lấy khăn lau nước mắt cho tôi, thấy vợ khổ anh cũng không giám cãi lời mẹ, có đúng 2 lần anh nói lại thì bị mẹ chồng tôi la làng lên chuyện là thế này,