Các mẹ ơi, em đang rất buồn, mà cũng ko biết là có nên buồn nữa hay ko, nhờ các mẹ tư vấn cho em với.


Chồng đi làm xa, 1 tuần mới về với vợ con 1 lần, từ lúc đi làm vợ đã nói với chồng là lương, thưởng ... chồng đc mấy cứ nói với vợ, nhưng chồng ko ưng, Vợ cứ nghĩ là tuy thế nhưng có lẽ chồng sẽ nghe vợ, vì lẽ thường tình mọi việc đều như thế.


1 tháng - 2 tháng --- 6-7 tháng vợ vẫn biết hết, 9 tháng - 10 tháng vợ vẫn tưởng là mình biết hết.


Tin nhắn: cảm ơn mày cho tao mượn tiền


Vợ hỏi: anh cho mượn bao nhiêu : 500k, 2000k, và chính xác khi vợ biết đc là 3000k. Hỏi tiền đâu cho mượn mà ko nói với vợ 1 tiếng, chống bảo mượn mấy anh cùng làm.


Vợ giận và lại lôi cái chuyện tiền nong ra nói : Ko cần biết anh làm gì, mục đích gì, chỉ cần biết anh có bao nhiêu, gọi là vợ chồng có nhau, tâm sự chuyện này nọ, Chồng sau một hồi phản đối, đã chấp nhận


Rồi vợ đã phát hiện ra chồng có 1 khoản tiền thưởng, nhiều nhất mà vợ từng biết, chồng ko hề nói, lại tự dấu một mình và tự tiêu, ( trong đó cho bạn mượn và làm gì nữa ko biết )


Vợ sốc, và buồn, chồng cũng nói là chồng đã ân hận và hứa sẽ ko như thế nữa


Dù sao cũng thấy buồn và đang lẫy chồng


các mẹ nói em phải làm gì bây giờ.


Em có nên chuyển ra ở với chồng ko?