em và cô ấy quen nhau được hai năm, và chính thức yêu nhau chưa lâu. Những ngày đầu mọi chuyện vẫn tốt đẹp, chúng em vẫn nt, trò chuyện yêu thương với nhau. Nhưng sau một đợt e bị ốm, có thái độ hời hợt vs cô ấy.Mọi chuyện dường như thay đổi chóng mặt, khoảng cách giữa e và cô ấy xuất hiện. Cô ấy nói tình cảm cô ấy không chắc chắn, muốn có thời gian suy nghĩ. Cộng thêm chúng ể yêu nhau không công khai, nên trên lớp khi cô ấy bị trêu đùa thái độ của e chắc đã làm cô ấy buồn, phần vì em đang mệt, phần vì e cũng không biết xử trí thế nào. chắc cô ấy nghĩ e yếu đuối, không bảo vệ cô ấy. Bọn e học cùng nhau, học thêm cùng nhau nên chắc cũng đã quá hiểu nhau.Hiện tại chúng e tạm xa nhau, không nói chuyện, không nhắn tin. em thật sự rất lo lắng, lo rằng chúng e sẽ mất nhau thật sự. Mọi người cho e xin lời khuyên với ạ. Em cám ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hôm nay là ngày thứ 2 chúng mình không nói chuyện rồi, dường như có...