Từ trước giờ đọc những tâm sự về chuyên ngoại tình của các ông chồng, mặc dù mình chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh đó nhưng mình rất đau lòng. Và mình nghĩ nếu là mình có thể mình sẽ không chịu nổi, nhưng đến ngày hôm nay mình lại gặp phải vấn đề đó.
Chuyện của mình là thế này:
Mình là một kết toán có chồng & một con trai, từ xưa đến giờ chưa bao giờ mình nghi ngờ về chồng mình & anh ấy cũng không có gì để mình nghi ngờ.Anh ấy đi làm về rất đúng giờ, không bao giờ la cà nhậu nhẹt, nhưng đến một hôm trên đường đi làm về anh ấy nhặt được điện thoại của một cô gái & anh ấy đã tìm và trả lại cho cô gái đó. Thế là cô bé đó suốt ngày nhắn tin cho anh ấy:
1/6 : chú đi làm về chưa có bị ướt không?
2/6: Chú ngủ chưa ?
Chồng trả lời: Chú ngủ rồi.
Cô bé: Vậy là đêm nay con có buồn đến mấy cũng không có ai để tâm sự
Và hầu như đêm nào cũng chỉ là những câu hỏi Chú ngủ chưa, chú ăn cơm chưa, thậm chị lúc sáng này mới 4g sáng cũng nhắn tin nhưng mình không đọc được là nhắn gì. Nếu chồng không trả lời thì nhá máy liên tục.
Các mẹ tư vấn giúp em là bây giờ em phải làm sao, đó có phải là cô bé ấy đang để ý chồng mình không? Nói chung là mình đang sợ. Mong nhận được ý kiến phản hồi từ các mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chồng bạn à ơi thì công bạn nhắc nhở gái đó cũng chẳng...