Chào các anh, chị trên WTT, e có 1 chuyện thế này mà vẫn chưa nghĩ ra cách để giải quyết cho ổn thoả và hợp tình hợp lý, e sẽ kể ra đây mong các anh, chị đưa ra cách giải quyết tốt nhất giùm e nhé.
Chả là từ ngày e đi lấy chồng, BMĐ e thỉnh thoảng cho e 1 ít tiền nhưng e k dùng đến (chồng e cũng biết số tiền đó) và e cũng k muốn cho ai vay hoặc dùng khi chưa thật cần thiết. Vì nếu biết thì gđ chồng e cũng sẽ vay, nhưng e k muốn thế vì thỉnh thoảng thì vc e cũng có giúp đỡ gđ chồng, tuy k nhiều nhưng 1 vài triệu thì có. Hơn nữa vc e cũng đều làm nhà nước nên thu nhập cả 2 vc chỉ có hơn 3 tr/tháng và cũng k mong gì có thể nhờ vả ở gđ chồng cả.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm nay chú thím e (chú thím ruột nhà e) k hỏi vay tiền vc e để tính chuyện đi nước ngoài, thật sự thì e cũng chẳng có nhiều (khoảng 2000 Euro), nhưng điều đáng nói là trc đó BM e cũng đã cho chú thím ấy mượn hơn 4000 rồi, và hôm vừa rồi cho e 300 thì chú thím ấy hỏi vay e cũng đã cho mượn. Còn vấn đề chú thím ấy hỏi mượn 2000 kia thì thật sự e k muốn cho bởi e cũng có kế hoạch của e rồi, và vì gđ chồng e cũng còn nợ mà e k cho mượn, bây giờ chả lẽ lại cho nhà mình vay, nhưng e vẫn chưa tìm đc cách để giải quyết ổn thỏa. Vậy nên e mong các anh, chị nghĩ dùm e xem có cách nào để từ chối tốt nhất k ạ? E cảm ơn các anh, chị rất nhiều.