Có mẹ nào có nỗi khổ khó nói giống mình không?Thật lòng mình chán ngán anh em nhà bên chồng quá.Phải chi vợ chồng mình giàu có đã đành, đằng này 2 vợ chồng làm việc VP, lương tháng có vài triệu vừa phải nuôi con nhỏ 1 tuổi, vừa phải trả nợ tiền mua nhà, trăm thứ phải lo, vậy mà hết em chồng rồi tới anh chồng đua nhau mượn tiền chồng mình.Mà có mượn có trả không nói đến làm gì đằng này mượn mà chẳng thấy trả đồng nào.Lúc thì 2triệu lúc thì 5-7trăm ngàn.Có nhiều tháng anh em nhà chồng mượn tiền chồng mình rồi đến lương ổng ko đưa mình lấy 1xu,bảo tháng này xài thâm tiền công ty:Laughing:, bù còn chưa đủ :Surprise:.Những lúc không có tiền cho anh em mượn thì alo mình, bảo mình chi tiền cho mượn nữa.Ha ha ha,chán ko biết nói cùng ai.Cách đây mới 5' xã em lại alo nói mình cho Bác 2 vay xiền nữa đây,thôi em đi đưa xiền cho Bác 2 vay đã nha mấy mẹ:Crying:.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
À, mà mình còn quên chưa góp ý với bạn vụ này. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỒNG Ý ÔNG XÃ TỰ TẠM ỨNG TIỀN CÔNG TY TIÊU NHÁ!...
Cái ngân hàng này tốt quá. Giờ kiếm đâu ra ngân hàng này nhể. Mình vừa bị Sacombank khóa mất cái thẻ Debit. Mặc dù đã trả hết...
BC : mượn ít nhất 80 triệu rồi đó, ko trả 1 xu, trong 80 triệu đó...