Sáng nay đọc được bài viết này trên facebook,đọc xong mà mình rớt nước mắt, hy vọng các mẹ ở TPHCM có thể giúp đỡ hai mẹ con bác ý, mình xin được trích nguyên văn câu truyện như sau:
"Chuyện đời không biết phải giải làm sao nữa; có 2 vợ chồng sinh được 1 cô con gái,2 vợ chồng nghèo nhưng rất thương con,cái gì cũng dành hết cho con, năm 15 tuổi hí hửng sách gối cho trai về làm rể, có rể chưa đầy năm thì ông bố mất,k bao lâu thì cô gái sinh được bé gái nhưng gì sinh non nên em bé chỉ nặng có 1'6 gam,bé nằm viện nên rất tốn kém, bà già đi làm lao công bao nhiêu tiền điều phụ lo cho cháu hết,rồi bé cũng xuất viện về nhà, sinh non nên mẹ bé không có sửa,đề kháng kém nên bé dễ bệnh, cứ vài ngày lại vô viện, một mình rể nuôi vợ và con thì chắc chắn không nổi, bà mẹ vẫn hàng ngày sáng đi làm chiều về giặt giũ chăm cháu, bao nhiêu tiền công bà điều cho hết con gái,...... cứ thế đến hơn 4 năm thì bà mẹ gặp và đồng cảm với người đàn ông mất vợ, cô con gái ra sức ngăn cản nhưng mẹ cô gái nhất định lấy người đàn ông đó, 1 năm sau bà mẹ sinh được bé gái, cô con gái lớn bây giờ bất đầu lo sợ là sẽ có người tranh dành căn nhà đang o,nên dt kêu bà mẹ về và ngọt nhạt bảo bà sang tên cho cô, và hứa rằng sau này mẹ có chuyện gì thì cứ về o với vợ chồng con, bà mẹ thấy mình cũng đã có nơi nương tựa nên đồng ý sang tên cho con,rồi chuyện gì đến cũng đến,người đàn ông kia giờ mới lộ ra bản tính vũ phu, sáng đánh, trưa đánh, chiều cũng đánh, đã đánh vợ mà còn cái tánh bủn xỉn, không cho vợ ăn cá thịt mà chỉ toàn mắm muối,riết bả chịu không nổi nên bồng con về cầu cứu cô con gái lớn, hì,,,nữa tháng đầu nó còn cho ăn,nó thấy o lâu quá mà ông kia xuống rước về nên nó dt hỏi, thì ông kia bảo là tao không rước, lết xác đi thì phải tự về, còn không về thì tao cũng chẳng cần,,.tội nghiệp đứa nhỏ mới hơn 2 tuổi nên thèm sửa đêm nào cũng khóc, bà mẹ không có tiền nên cũng không dám xin tiền cô gái, mà mỗi lần con bé đói khóc là nó đánh, nó kêu bà mẹ phải đưa bé về ba nó, nó chỉ cho bà o chứđứa bé thì không, bà mẹ không chịu nên nó tức lắm, vợ chồng bàn nhau đi ăn cơm tiệm, ngày 3 cử điều ăn ở ngoài, nhưng không mua về cho mẹ,nhà không có gạo, tiền cũng không có,bà ẵm đứa bé đi xin việc làm, gì là công ty củ nên chủ cũng thương lắm, nhưng việc là lao công nên cần người có sức khoẻ,bà ốm yếu quá nên kiêu bà về ăn uống bồi bổ thêm để tăng vài ký,mà trời ơi cơm nó còn không cho ăn thì nói gì là bồi bổ,thấy 2 mẹ con đói quá nên chị em của chồng đã mất mỗi người cho ăn một cử, cứ 1 ngày 3 cử thấy bà cầm tô đi nhận cơm ngang nhà mà đau lòng quá,con bé khác sửa nên đêm nào cũng khóc, mà khóc thì vợ chồng cô con gái không ngủ được, vậy là bị nó đánh, ban ngày thì 2 mẹ con ngồi ngoài công viên hay hiên nhà, chứ vô nhà nóng quá, mà mở quạt thì nó không cho.bữa nay mới 5h sáng nghe bên kẻ đánh người khóc, hàng sớm vô can, thì ra là cô con gái lại đuổi mẹ con bà đi,bà không chịu đi nên nó đập đầu bóp cổ con nhỏ, mới 2 tuổi có biết gì đâu trời, 5h sáng nhỏ còn đang ngủ mà bị người đúng ra là chị mình quất cho mấy đạp, đập đầu xuống gạch,mình nằm bên nhà mà muốn đau tim với nó!"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1