Em với anh xã nhà em yêu nhau được 2 năm thì chúng em quan hệ. Sau vài tháng thì chúng em tổ chức đám cưới. Nhưng mừ bùn cười lắm cơ, em đến với anh ấy vẫn còn trong trắng, nhưng lần đầu tiên quan hệ thì ax vừa đến đầu chợ đã hết xiền :4:, đến "nháy" 2 thì mới cho được thì em chả thấy đau hay chảy máu gì cả. Điều lạ là tất cả các lần quan hệ sau, bao giờ nháy 1 em cũng bị đau, hơi rát và thấy chặt quá. Đến nháy 2 em hết đau và hoàn toàn bình thường. Bọn em quan hệ 1 tuần 1-2 lần. Đã mấy tháng rồi vậy mà chuyện "đau" đấy vẫn xảy ra. Anh ấy cứ bảo lần nào cũng phải phá trinh em nên mệt quá. Anh ấy là người nhẹ nhàng, không vồ vập. Điện nước em thì nhiều mà sao vẫn đau vào giai đoạn đầu :7:.


Anh ấy giải thích là có thể màng trinh co giãn (vì có thể màng trinh em chưa rách), còn em thì nghĩ là anh ấy to cao hơn em nhiều nên size không phù hợp. Hay em bị viêm nhiễm gì nhưng em chỉ đau đúng giai đoạn đầu thôi, còn về sau thì vô tư? Có ai giống em không huhu? :1:


Em có nên đi khám bác sĩ không, ax nhà em cứ bảo không sao, sao em thấy lo quá, mọi người nghĩ thế nào híc híc...