em và chồng em đã lấy nhau được 7 năm và có với nhau 2 baby ( 1 trai và 1 gái) gia đình chồng em làm cơ sở may mũ nón trẻ em tư nhân , cả nhà chồng em các con đều cùng nhau làm công việc này , khi cưới về em có xin mc cho đi làm nhưng mẹ bảo ở nhà phụ mẹ làm nhà việc làm k hết phải đi mướn người mà lại đi làm nên em đã ở nhà phụ mẹ làm nhưng khi em làm thì cứ nghĩ sẽ được trả lương nhưng thực tế 2 vợ chồng em làm đều k được trả lương gì cả chỉ có là mẹ mướn 1 căn nhà cho 2 vợ chồng em ở riêng rồi tháng mẹ trả tiền nhà tiền điện còn ăn thì vào nhà mẹ ăn. rồi em sinh 2 baby vẫn như vậy vẫn làm k công cho mẹ khi nào cần mua sữa cho con thì nói mẹ mẹ đưa còn k trả tiền gì cả em vẫn nhịn cho yên nhà yên cửa . rồi 2 năm nay kinh tế khó khăn công việc làm ăn của gia đình k được thuận lợi nữa mẹ bắt 2 vc em vào sống chung để tiết kiệm chi phí vc chồng em đã vào và chồng em đã xin phép cho chồng em đi làm để kiếm tiền lo cho con vì công việc nhà ít rồi . và chồng em đã đi làm còn lại em cũng muốn đi làm nhưng 2 con em đi học phải đưa đón nên em vẫn chưa thể đi mà đi thì k ai coi con nên em rất phân vân , em k thể gửi con cho ông bà được vì ông bà có rất nhiều cháu và tất cả đều ở chung 1 nhà ông bà ưu tiên coi cháu ngoại còn cháu nội thì con đứa nào đứa đó coi , em cũng đã vừa coi con vừa phụ nhà may hàng vẫn k có tiền công đâu nhé . em đã phụ hết lòng vậy mà nhà chồng em còn k vừa lòng nữa thấy chồng em đi làm như vậy rồi còn tìm cách mượn tiền chồng em rồi lại còn cứ than vãn này kia để chồng em ngại rồi phải đưa tiền cho bà trong khi đó em đã làm k công cho bà rồi mà cũng k đủ nữa hay sao mà còn bắt chồng em phải phụ giúp gia đình tiền bạc. mấy đứa em của chồng em thì chẳng đứa nào đi làm gì cả cứ sống bám vào nghề may của nhà mà nghề may đang gặp khó khăn nên cũng khó khăn thế là quay ra tị nạnh nhau chia phe nói xấu nhau này nọ . tụi nó quay ra ganh tị với em vì nghĩ em nhiều tiền do chồng em đi làm nên có tiền còn tụi nó thì k , tụi nó cứ kiếm chuyện với em xoi mói em đủ điều để gây sự với em rồi mc em và ba chồng em cũng về hùa với tụi nó mặt nặng mày nhẹ với em khiến em cảm thấy khó thở vô cùng. em có giận nói chồng thì chồng em bênh vực gia đình rồi quay ra nổi quạu với em em chán k thèm nói nữa.có lần em chán quá mới nhỏ nhẹ nói chuyện với mc mong được nhẹ lòng nhưng kết quả bà bảo em là chị lớn trong nhà hãy nhịn hết tụi nó đi rồi sau này tụi nó sẽ tự cảm thấy xấu hổ và sẽ nghĩ lại nhưng gì đã đối xử với chị .


các mẹ biết rồi đó sức người nhịn lúc nào thôi chứ nhịn mãi sao được chứ , giờ mình chán quá k muốn nói chuyện với ai nữa cả mình cứ lặng lẽ may hàng xong thì ăn cơm lo cho con cái xong k nói chuyện với ai nữa cả mình biết như vậy cũng k được nhưng mà tâm trạng mình đang chán chường vô cùng chẳng muốn mở miệng ra nói chuyện với ai trong nhà ngay cả chồng luôn.


các mẹ có thể chia sẻ cùng mình được k cám ơn các mẹ đã dọc tâm sự chất chứa trong lòng của mình.