Chuyện nhỏ nhưng em không giải quyết được vấn đề tâm lý trong bụng nên khó chịu...các mẹ giúp em với
Em không có mẹ chồng.Nhà chỉ có hai vợ chồng em,bố chồng,1 đứa em họ chồng ở nhờ đi làm và 1 đứa cháu chồng ở nhờ đi học đại học.Ai cũng nói em sướng,em cũng thấy em sướng vì không có mẹ chồng,em chồng gì hết.Nhưng không hẳn là không có chuyện.Một phần là tại em,em vốn cứ có gì không vừa ý cũng chả bao giờ nói ra cứ giữ trong lòng nên hay bị dồn lại rồi đâm cáu bẳn.Lại thêm em không khéo léo nữa... :
1- Ai đi chợ :
Em về làm dâu được mấy ngày,bố chồng nói :từ nay con quán xuyến việc nhà.Em hơi lo nhưng cũng mừng,tự mình làm nó cũng dễ.Thế là từ đấy cơm nước,chợ búa và chi trả tiền sinh hoạt phí.Được mấy tháng tự nhiên bố chồng em lại đi chợ.Em ngại quá hay là tại mình đi chợ không hợp ý ông.Em nhờ chồng hỏi bố,nói em có gì không hợp thì bố cứ bảo.Chả biết chồng em nói gì mà ông vẫn tiếp tục đi chợ.Chồng em bảo nói rồi mà chả hiểu ông làm sao,thế là bọn em đóng cho ông tiền chợ,còn tiền sinh hoạt trong gia đình vợ chồng em chi trả hết.Nhưng ông đi chợ thường xuyên mua đi mua lại 1 loại thức ăn liên tục(có lần nhà em bị ăn liên tục 1 tuần liền thứ 2 gà,thứ 3 ăn lại gà còn thừa thứ 4-5 1 con vịt,thứ 6-nửa con gà,thứ 7 vịt hay có tuần ăn rau cần đúng 5 ngày),rồi ông không mua các loại gia vị cần thiết,em thì nấu ăn phải đủ rau củ,gia vị em mới nấu được (như kiểu có lần ông mua cà tím để bung - nhưng ông chỉ mua mỗi cà tím và sườn lợn,chấm hết chả thịt,chả đậu,chả hành mùi tía tô chi hết .Đi làm về đến nhà là 5h30,giở ra nấu ăn thì thiếu ngược thiếu xuôi lại phải chạy ra chợ là em ghét nhất).Em vốn kĩ tính chuyện nấu nướng,ăn uống nên được 1 thời gian em tự đi chợ,mua thêm những món em hoặc chồng em thích ăn mỗi thứ 1 ít thôi - vì bố chồng em bị đại tràng nên ông chỉ mua thịt lợn và thịt gia cầm.Ông không bằng lòng ra mặt,ông nói mấy người ăn mà cũng bày vẽ thừa thãi.Món em mua ông tuyệt nhiên không đụng đũa....
2 - Con dâu không có tai :
Bố chồng em ai cũng bảo là hiền,em cũng thấy ông không khó tính.Bằng chứng là từ ngày về làm dâu em chưa bị ông mắng bao giờ - ở nhà với bố mẹ là em bị mắng suốt.Nhưng có cái hay là có chuyện gì lớn trong nhà hay có gì không vừa lòng ông không bao giờ nói gì với em,1 là nói qua tai mọi người để người ta nói đến tai em,2 là coi như em không tồn tại và tự làm theo ý mình.
Em cứ nhớ mãi hôm 28 tết năm vừa rồi.Em có bầu được 8 tháng,ì ạch,đau lưng và khó thở lắm nhưng để chồng dọn nhà 1 mình thì không đành nên hai vợ chồng cùng dọn.Bố chồng nằm trên gác nghe nhạc.Dọn 3 tầng nhà đến gần trưa thì chỉ còn lại cái bếp và chỗ rửa bát.Em bê cốc chén mâm quả,bát đĩa nồi xoong ra ngồi cọ rửa gọi là tổng vệ sinh cái bếp đón ông Táo về.Chồng em giở đèn trang trí ra lau dọn rồi mắc lên cây - thấy cháy hỏng thế là chạy đi mua cái mới.Bố chồng em xuống,đi quanh nhà 1 vòng hỏi T đâu (chồng em) rồi đi lên gác.Vừa xong thì chồng em về,ông gọi luôn lên gác.Em vừa cọ xong được cái chỗ rửa bát sach bong,đang hí hửng,quay vào cọ nhà vệ sinh xong là được nghỉ rồi - lưng đau nhừ,tay chân thì lạnh vì ngâm nước lâu quá.Chồng em xuống dỡ mấy cái nồi,chảo...trên gác bếp cao (cả mấy năm chả dùng đến,đóng bụi dầy cộp) xuống :Em cọ nốt đi nhé.Em đang mệt nên bực quá,cáu luôn :Anh có thấy em vừa cọ xong cái chỗ rửa bát không.Chồng em nói khẽ :Bố bảo đấy - trông mặt chồng em tội tội nên em cắn răng ngồi cọ cho xong đống nồi,chảo rồi lại cọ lại cái chỗ rửa bát dù lưng đau muốn gẫy,tay chân thì lạnh run lên,bụng thì đói vì quá trưa rồi....
Lúc bố chồng đi xuống nhà,rõ ràng ông nhìn thấy em đã chuẩn bị làm xong trong bếp,sao ông không nói luôn với em để em đỡ mất công???Chuyện gì ông cũng vậy,có gì em làm mà ông không đồng ý,ông không bao giờ nói thẳng mà nói qua tai người khác,hoặc nói rõ to cho em nghe thấy nhưng không nói thẳng bao giờ.Dù trước mặt thì chả bao giờ ông tỏ thái độ không bằng lòng với em!Có phải em nhỏ mọn quá không???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mẹ này sướng thế
ông cụ hiền lành và ngại , nên mới nói qua chồng để có gì 2 vợ chồng bảo nhau
chứ như bà mẹ...
bố chồng chị ko nói thì chị cứ việc chị...
Theo như bạn nói lúc đầu thì bạn cũng phải...
Vụ đi chợ: Theo chị thì em cứ để ông tiếp tục đi chợ. Hàng tuần em đi mua sẵn mấy...