Hôm nay buồn đời vào mạng thấy có cái diễn đàn này như vớ được vàng, em hì hục mãi mới đăng ký được vào diễn đàn. Em có chuyện về chồng em mong các mẹ góp ý với ạ.
Em năm nay 33t, chồng e hơn e 4t, hai đứa đã có 1 đứa con gái 5t. Tuần trước con bạn em nó gọi điện thoại nói với em là thấy chồng em chở cô nào ôm eo thân mật đi trên đường, nó tưởng là em nên chạy lên để chào nhưng không phải, nên nó chỉ chạy sau lưng thôi. Nó đọc số xe đúng ngay chóc số xe chồng em, loại xe chồng em đang chạy nữa, em nghe mà rụng rời cả người. Nó nói nó nhìn thấy mấy ngày trước rồi mà không dám nói với em, nhưng nó suy nghĩ đi suy nghĩ lại nó mới quyết định nói với em để em để ý chồng xem có bồ nhí không. Nó cũng dặn em là không nên hỏi chồng em mà chỉ nên theo dõi xem có hay không thôi.
Chồng em làm công việc thường xuyên đi ra ngoài nên việc ông ấy đi ngoài đường là bình thường, nhưng bất thường là công việc của ổng chỉ thường tiếp xúc với đàn ông thôi. Lúc này, ổng đồi xử với vợ con cũng bình thường, chuyện qhvc cũng bình thường, tiền bạc lo cho vợ con cũng đưa đủ. Nhưng bất thường là hay tiêu những khoản tiền lớn hơn trước. Em hay mở bóp của chồng để xem, ổng thường có vài triệu trong túi, có khi em thấy tối hôm trước ổng còn 3tr5 thì tối hôm sau còn có 2tr xài hơn 1 tr. Chồng em thì ít ăn nhậu, hết việc là về nhà rất ngoan nên tiền ăn nhậu thì chắc là không phải. Lúc trước em để ý thấy ổng 1 ngày thường tiêu xài hết khoảng hơn 100 ngàn thôi, có khi 200 ngàn, em cho là tiền ổng cafe ăn trưa và đổ xăng rất hợp lý. Nhưng chuyện nhỏ bạn kể làm em cũng phân tâm và lo lắng quá.
Các mẹ có ý kiến kinh nghiệm gì giúp em với ạ, em đang rối bời mà không dám kể với gia đình hay bạn bè. Em cũng hay để ý và hay gọi điện thoại hỏi thăm bất thường với ổng để xem có gì lạ không mà chưa thấy có gì.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1