Đang chat chit với thằng cu em kết nghĩa thấy cu cậu bức xúc quá, tưởng chuyện gì hóa ra thế này:


Cu cậu có nhà riêng rồi (nhà tập thể) nhưng không rộng rãi lắm nên vừa rồi vợ mới đẻ cu cậu cho di tản 2 mẹ con về nhà ông bà ngoại (cách khoảng 10km) vừa rộng rãi thoáng mát vừa tiện có ông bà chăm sóc. Khổ mỗi cu cậu cứ ngày đi làm tối về thăm con xong đêm lại vòng về nhà ngủ, chỉ weekend là ngủ ở nhà ngoại với vợ con.


Gần đây ông bà ngoại tỏ ý muốn 2 vợ chồng cu cậu sắp tới nếu ko ở nhà ngoại tiếp thì tìm mua 1 cái nhà chung cư nào đó gần gần nhà ngoại để ông bà ngoại tiện qua thăm nom hỗ trợ 2 mẹ con. Vợ cu cậu cũng muốn thế lắm. Tìm loanh quanh thì cũng có một vài cái nhà nhưng chưa được như ý lắm.


Nhà ông bà ngoại hiện tại thì to nhất nhì phố và ngay cạnh nhà đó ông bà còn có 1 nhà khác (cũng mặt phố) đang cho thuê. Tự dưng hôm nay cu cậu nói với vợ là hay mình nói ông bà cho 2 vợ chồng thuê lại cái nhà đó, như vậy đạt được 2 mục đích: ông bà vẫn thu được tiền thuê nhà và lại càng gần con cháu hơn. Thế mà vợ cu cậu giẫy nẩy lên nói là ai lại đi nói với ông bà thế, ngại chết. Sau đó lời đi tiếng lại rồi 2 vợ chồng cãi nhau to.


Cu cậu chán đời online gặp tớ vồ lấy tâm sự rồi hỏi ý kiến nhưng tớ chẳng biết tư vấn thế nào :Smiling: . Vậy nhờ các đồng chí thử tư vấn hộ:


- Nếu các mẹ ở vị trí là vợ của cu cậu này thì quan điểm của các mẹ thế nào? Có dám đề xuất ý kiến của chồng với bố mẹ đẻ mình không?


- Nếu các bố ở vị trí của cu cậu này thì các bố có bao giờ có đề xuất tương tự không?


- Nếu các bố và các mẹ ở vào địa vị ông bà ngoại (bố mẹ vợ của cu cậu này) thì các bố các mẹ sẽ có lời khuyên nào với con gái con rể, và sẽ xử lý ra sao nếu 2 vợ chồng con gái mình đề xuất muốn thuê lại cái nhà (đang cho thuê) của mình?


Mọi người cho ý kiến nhé.