Chuyện mua nhà - trả nợ - và chuyện chó chui gầm chạn muôn đời
em thỉnh lên đây nhờ các chị tư vấn cho em xem em có nên chuyển ra thuê ngoài không: Hoàn cảnh của nhà em như này
- Hiện tại gia đình em có 1 vợ (là em), 1 chồng, 1 con trai 20 tháng, bà nội cháu ra trông hộ cháu (qua tết 1-2 tháng là bà về và em cho bé đi nhà trẻ), 1 cô em gái của em đang học đại học và 1 đứa em họ em đang ở nhờ. Tổng nhân khẩu hiện tại là 5 người lớn, 1 trẻ em hiện đang sống trong 1 căn liền kề 100m2 tại khu đô thị mới ngoại ô Hà Nội.
- Về xuất xứ căn nhà: Lúc vợ chồng em cưới nhau (cách đây 3 năm) ở căn nhà có 18m2 (do nhà em mua cho em khi học đại học trên này), sau đó thì bán đi, dồn tiền mua cái nhà liền kề kia. Nhà em cũng chẳng khá giả gì, nên sau khi bán cái nhà nhỏ để mua cái nhà liền kề thì vẫn phải nợ tầm 2 tỏi nữa, hiện tại bố mẹ em và 2 vợ chồng em cong lưng trả thì cũng chỉ còn 800tr tiền nợ. Về chủ sở hữu, căn nhà vẫn đứng tên bố mẹ đẻ em (ông bà nội không có và không cho chúng em tiền, bọn em cũng không có quyền đòi hỏi gì cả vì đây là nhà bố mẹ em). Bố mẹ em vẫn nói và hứa sẽ trả tiền bọn em, việc bọn em đang trả nợ cùng ông bà ngoại bây giờ coi như là ông bà đang vay tiền bọn em để trả chủ nợ. Việc trả nợ cho bọn em thì chỉ có Phương án là bán nhà ở quê, lên HN ở và trả tiền vợ chồng em. Mà việc bán nhà ở quê thì không phải nhanh, ngay và luôn và còn phụ thuộc vào một số người khác nữa.
- Trước khi mua nhà, bà ngoại cũng hỏi ý kiến bọn em về chuyện mua nhà. Ước mơ (phải gọi là khao khát) của cuộc đời bà ngoại là mua được căn nhà to ở HN, sau khi nghỉ hưu quây quần bên con cháu. Cả 3 nhà (nhà ông bà ngoại; nhà vợ chồng em; vợ chồng em gái em) sẽ quây quần ở cùng nhau. Em đã phân tích rõ cho bà là KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA, nhất là 2 ông con rể ở cùng nhau (em chưa bao giờ thấy 3 nhà nào ở cùng nhau ntn mà êm ấm thuận hòa cả). Riêng với phần chồng em, phần vì nể mẹ em, phần vì mẹ em là phụ nữ mạnh mẽ và quyết liệt, mà bà đang say cái nhà này như điếu đổ phân tích thiệt hơn cũng không nghe, thế nên chồng em đồng ý. Sau này, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, em thấy quyết định đồng ý mua và về ở với bố mẹ vợ của chồng em là KHÔNG THẬT LÒNG, gật đầu cho có.
- Bọn em chuyển về 1 năm thì năm nay 2 đứa em (em gái và 1 đứa em trai con cô em) ra ở học đại học, bà nội ra trông thằng cu, nhân khẩu 5 người, không còn là 1 gia đình nhỏ nữa. Chồng em đi sớm về muộn, thường xuyên nhậu nhẹt đến tận khuya (có lần 2h mới về), quan hệ vợ chồng cực kỳ hiếm (chồng em 29 tuổi), không khí vợ chồng căng thẳng, cãi nhau nhiều (em đã k nói chuyện với chồng em đc 1 tuần rồi vì chuyện nhậu nhẹt đàn đúm của chồng em), tiền lương cũng không đưa đều như trước. Lý do thì em nghĩ có 3:
Thứ nhất: chồng có bồ
Thứ hai: chồng bất mãn về chuyện tiền nong nhà cửa
Việc nghi ngờ chồng có bồ thì em sẽ nói sau. Về việc tiền nong, nhà cửa, thì chồng em có nói 1 câu “thế sau này ông bà lấy đâu tiền ra trả cho mình vì năm sau anh muốn kinh doanh đầu tư”. Có thể chồng em đang rất bất mãn vì kiểu làm ra tiền đến đâu là trả tiền nợ cho ông bà ngoại hết, không còn dư cho vốn riêng đồng nào mà cũng chả được đứng tên nhà cửa gì cả, vẫn phải chó chui gầm chạn. Hiện tại đến giờ, bọn em đã cho ông bà vay tầm 800tr, chả thấm vào đâu so với giá trị căn nhà và số tiền ông bà bỏ ra. Thêm nữa, việc em đèo bòng thêm 2 đứa em của em cũng khiến cho lão chồng em thấy bị lợi dụng sức lao động chăng (2 đứa đó đóng tiền ăn, cũng chả đáng là bao so với sự chăm lo, ăn uống của bọn em, gọi là lấy tiền tượng trưng cho nó sòng phẳng). Việc cãi nhau liên miên em nghĩ cũng 1 phần xuất phát từ những ẩn ức ấy.
- Vì vậy, em đang tính muốn tách ra ở riêng, không sống trong căn nhà của bố mẹ em nữa. Bọn em sẽ đi thuê nhà ở ngoài, còn nhà kia cho thuê lại. tuy nhiên, việc thuê ngoài này có nhiều rắc rối:
Bọn em một tháng sẽ mất thêm 1 khoản tiền để thuê nhà, trong khi con em càng lớn thì càng có nhiều chi phí hơn, thu nhập năm nay của em chắc chắn sẽ chững lại và có chiều hướng đi xuống (tổng 2 vợ chồng chỉ được tầm 25-30tr/tháng thôi)
Con trai em sẽ khó có được một môi trường sống rộng rãi, thoáng mát, trong lành như ở nhà cũ (em thích nhà này vì rộng rãi và ở trong khu đô thị rất yên lành và văn minh), sống trong nhà thuê thì chắc chắn sẽ chật chội hơn nhiều . Chắc chắn đi thuê thì vợ và con phải khổ hơn rồi
Em sẽ không có điều kiện trông nom, quản lý 2 đứa em em nữa. Giờ thuê 1 căn 3 ngủ cũng mất ối tiền rồi, mà để chúng nó ở riêng em không yên tâm 1 tý nào cả.
Văn em dài dòng lê thê, thật phiền mọi người quá. Giờ em đang rất đau đầu và đau lòng. Đau đầu vì chuyện nhà cửa tiền nong, đau lòng về việc nghi ngờ chồng có bồ, vợ chồng xích mích. Các chị đã ai vào hoàn cảnh này của em có thể cho em lời khuyên xem bây giờ em nên làm gì không? Em xin cảm ơn các chị nhiều ạ :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1