Hiện tại mình đang rất rối và mệt mỏi. Mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Mong mọi người ai đã từng trải qua có thể cho mình ý kiến.Mình là nam, năm nay 31t, đã kết hôn cách đây 6 năm và tài sản chung chỉ có 2 bé trai.Cuộc sống hôn nhân của mình không được như mong muốn, trong quá trình chung sống hay xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Vợ mình tính tình rất khó chịu nếu không muốn nói là dữ và nóng tính. Nhiều lần cãi nhau cũng lao vào cào cấu, đập phá đồ đạc có giá trị trong nhà. Mình thì chưa bao giờ động tay động chân cả, lúc nào cũng muốn im lặng cho qua chuyện nên trong các cuộc tranh chấp mình thường im lặng. Vì thế tình cảm ngày càng nhạt dần.Khi bé lớn được 3t mình nghĩ sẽ giải thoát cho cả 2 bằng cách ly hôn nhưng còn ngần ngại vì con vì bố mẹ, thế rồi bọn mình có bé thứ 2 ngoài ý muốn, trong thời gian đó mình vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm, chăm sóc vợ sinh đến lúc bé sau được 6 tháng mình không thể chịu được tính tình cáu gắt hung dữ hay chì chiết của vợ nữa nên mình đã ly thân đến nay được 2 năm. Con mình sống với ông bà nội, mình thì đi làm xa mỗi cuối tuần về thăm và vẫn gửi tiền cho bố mẹ lo cho con. Mình cũng nhiều lần suy nghĩ kỹ và hàn gắng để lo cho con nhưng đâu lại vào đấy quá chán nản mình đã nộp đơn ly hôn ra tòa nhưng tòa sơ thẩm đã bác đơn của mình. Vợ mình thì nhất quyết ko chịu ly hôn dù không sống với nhau nữa cũng phải ràng buộc như vậy. Giờ mình đang đợi tòa phúc thẩm. Trong thời gian nộp đơn và chờ tòa gọi vợ mình và phía gia đình vợ nhiều lần gọi điện, nhắn tin hăm dọa, chửi bới nếu nhất quyết ly hôn sẽ quậy phá tan tành hết, thậm chí khi ra tòa còn mang theo dao thủ sẵn trong người cho đến lúc tòa bác đơn mới thôi.Hiện tại, mình đang định thuê luật sư để giải quyết sớm và cũng đỡ mệt mỏi nhưng nghe nói chi phí lên tới 60tr. Quá cao. Mình vì quá mệt mỏi vì chuyện này nên không thể tập trung làm việc được.
Rất mong anh, chị, em, bạn nào đã từng rơi vào hoàn cảnh giống mình có thể hướng dẫn hoặc cho mình ý kiến với ạ.Mình chân thành cảm ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tòa sơ thẩm bác đơn vì mình...