Chuyện thứ 1: Tình cảm vc đang đứng trên bờ vực thẳm
Chuyện thứ 2: Nick YH của chồng hiện lên khung chat bedieu...: Ck đi đâu đó? Vk đi giặt đồ nha.
Chuyện thứ 3: Đt cài pass, nick yahoo đổi pass (ko còn là ngày cưới của vc), đt đóng cửa để nghe....
Chuyện thứ 4: lạnh nhạt với vợ, nói mất cảm hứng với vợ..
Chuyện thứ 5: đùng 1 cái nói 15 này đi NTrang làm lun, trong khi đó mẹ, vợ con ở SG
......
--> Cuối cùng 3 mặt 1 lời gồm MC, mình và chồng. Chồng nói rõ tính chỉ ham nhậu, ko gái gú, bedieu là nhỏ đồng nghiệp, xưng hô ck và vk chỉ đùa giỡn thôi, còn nhiều con khác (có chồng, có người yêu cũng thế). Và khẳng định, thề với MC là ko có ai cả. Còn vụ thứ 4 do stress công việc (cv của chồng ko ổn định mấy năm nay, ko tiền). Vụ thứ 4: gởi hs khắp nơi chỉ có ở NT kêu.
Tạm tin vì lý do chính đáng và phần in đậm kia nghĩ cũng đáng kg.
Cuối cùng nay nói chuyện với vợ từng bị chồng cắm sừng là chồng nó thề thốt trước cha mẹ và ngay cả bàn thờ ông bà cũng chẳng có phụ nữ nào. Cuối cùng 2 ngày sau lộ ra chân tướng đi nghỉ mát cùng Nt3.:-&
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
họ chỉ yêu chúng ta ở cái lúc mà chúng ta còn là con gái , ở đúng độ tuổi họ gặp và yêu chúng...
- phải có trong tay bằng chứng ngoại phạm của...