Mình thấy nhiều mẹ cũng gặp tình huống khó xử về chuyện sổ đỏ nhà đứng tên bố mẹ chồng. Nhưng nhà mình còn rắc rối hơn vì chuẩn bị xây nhà.


Cụ thể là vợ chồng mình khi chuẩn bị lấy nhau thì chồng đã đứng tên một căn hộ chung cư ngoại thành. Theo lời chồng, tiền mua nhà là tiền chồng chơi chứng khoán. Sau khi lấy nhau, bố mẹ chồng cho 2 vợ chồng ở riêng tại căn hộ tập thể trên 20 m2 của ông bà. Nhưng ở đó nhỏ và bí bách quá, và cũng để tiện chăm sóc ông bà, nên bọn mình phải bán cả 2 căn hộ trên đi mới đủ tiền mua một căn hộ tập thể khác, gần nhà ông bà. Như vậy căn hộ mới có 60% là tiền của chồng, 40% là tiền của ông bà. Căn hộ tập thể này đứng tên chồng mình.


Vì nhiều lý do: không hợp phong thủy, khó làm ăn, chưa có con cái.. nên bọn mình lại phải bán nhà lần nữa để mua nhà cấp 4, với giá gần 3 tỷ. Từ đầu, VC mình không muốn xin hay vay mượn gì thêm nên định mua nhà xa một chút cho rẻ (đất khu ông bà ở khá đắt) nhưng ý ông bà muốn bọn mình ở gần, nhà này cũng do ông bà chọn nên VC mình không còn lựa chọn khác. Để mua được căn nhà cấp 4 này thì ông bà phải bù thêm 200 triệu nữa.


Sau lần bán nhà thứ 2 này, ông bà muốn đứng tên căn nhà này. Thực sự mình cũng khá băn khoăn vì VC mình lấy nhau đã vài năm nhưng chưa có con, 2 VC lại hay lục đục…Nếu ông bà đứng tên, nói dại, nhỡ vì chuyện không có con cái mà VC mình li dị thì mình thực sự trắng tay. Đúng là tiền mua nhà mình không có đóng góp đáng kể thật, nhưng mấy năm lấy chồng, chi phí sinh hoạt, mua sắm, sửa sang nhà cửa hầu hết là do mình trang trải, còn chồng làm nhà nước chỉ đủ tiêu cho bản thân…Mình có thắc mắc với chồng về việc này, nhưng chồng thuyết phục là "để bố mẹ đứng tên cho bố mẹ…vui, còn nhà vẫn là nhà của chúng mình". Mặc dù mình chưa hề có ý kiến gì với bố mẹ chồng, nhưng mẹ chồng cũng an ủi mình là ông bà đứng tên để ngăn chặn việc con trai tiếp tục bán nhà, còn nhà này “chúng mày ở chứ bọn tao ở là mấy”….


Việc đứng tên đã vậy, nhưng căn nhà mới mua này hóa ra không ở được, phải đập hết đi xây lại. Bọn mình đương nhiên không có tiền để xây nhà, sau một thời gian bàn bạc (không có mình), bố mẹ chồng quyết định bỏ tiền ra xây nhà. Mình nghĩ cũng hợp lý thôi vì căn nhà này trên pháp luật là của ông bà, hơn nữa, khu nhà ông bà ở sắp đập đi xây chung cư mới nên tương lai ông bà sẽ chuyển về ở với bọn mình. Dù sao, mình nghĩ ông bà cũng là những người tốt nên mới bỏ tiền tiết kiệm cả đời ra để xây nhà cho con trai, con dâu ở chung.


Nhưng gần đây, mình có nghe mẹ chồng nói với ý là: “Tiền xây nhà là cho bọn mình vay”. Sau khi nghe câu này thì mình thấy băn khoăn quá! Mặc dù nhiều người quan niệm bố mẹ cho vay thì trả hay không trả cũng ko quá quan trọng, cứ lờ đi không trả cũng ko sao, nhưng với mình thì khác: vay ra vay, cho ra cho....Nếu đã là vay, dù là bố mẹ chăng nữa thì đó là món nợ mình phải tìm cách trả dần. Nhưng nói là cho vay tiền xây nhà thì cũng mình cũng thấy không ổn, không hợp lý vì: nhà thì không phải của mình, chồng mình lại không làm ra tiền nên mình sẽ là người phải ki cóp để trả nợ, mà tiền vay là tiền tỉ chứ không ít. Hơn nữa, vợ chồng mình khó khăn chuyện con cái nên tương lai cũng mong manh lắm.


Sở dĩ mình kể cụ tỉ như vậy vì muốn cung cấp đầy đủ thông tin, tránh sự việc bị hiểu nhầm. Bản thân mình cảm thấy việc này rất khó xử. Ngay từ đầu đã không rõ ràng nên đến bây giờ càng rối. Mình cũng không biết mình có nghĩ nhiều quá không, có ích kỷ không hay việc này thực sự không hợp lý. Nếu đã có ai có kinh nghiệm hoặc biết trường hợp tương tự thì chia sẻ với mình nên làm thế nào nhé