Em cám ơn anh chị đã bỏ chút thời gian ra đọc vấn đề này của em..
Chuyện là em và bạn trai tính chuyện kết hôn.Bạn em sinh năm 83 và em sinh năm 87..Anh ấy ở nước ngoài và hiện giờ ảnh đang làm giấy tờ cho em qua đó theo diện hôn thê...
Theo sắp xếp của tụi em là ảnh sẽ về tháng 10/2014 rồi tổ chức tiệc cưới ra mắt gia đình bạn bè 2 bên luôn..
Em thì từ bé đến giờ lúc nào trong đầu cũng nghĩ là phải coi ngày tốt trước rồi mới xác định chính xác ngày cưới nên em nói mẹ đi lên chùa coi ngày với em..
Ban đầu mẹ không chịu vì mẹ nói bây giờ đâu ai còn coi ngày nữa,lựa thứ 7 CN mà làm thôi..
Em cũng định nghe mẹ nhưng em cứ thấy sao sao..Em lên mạng xem thêm thông tin về vấn đề này trên nhiều trang web khác nhau thì em đúc kết ra được 1 câu: lấy chồng là hạnh phúc cả đời người nên không thể không coi ngày được..Thế là bao đêm suy nghĩ,hôm nay em nằng nặc chở Mom đi ra chùa Tuyền Lâm ở q6 để nhờ các sư thầy xem..
Gặp thầy,thầy kêu em viết tên và ngày tháng năm sinh của 2 đứa ra..
Em hý hoáy viết rồi đưa thầy.Thầy nhìn vào rồi viết vào đó 4 con số..2016.
" Đợi qua năm 2016 rồi cưới con ơi,giờ lấy 2 đứa bây ra đường ăn xin hết..Đợi hết 3 năm tam tai đi.."
( ảnh tuổi Hợi,em tuổi Mẹo)
Nghe xong em choáng váng luôn,mẹ em hỏi thầy có cách nào hoá giải không..Thầy bảo" Tía tui sống lại cũng không giải được"...
Mặt em xanh như bị ma cà rồng hút hết máu vậy..
Xong mẹ em hỏi là nếu ko đám cưới vậy chỉ đính hôn thôi thì có được không..Thầy bảo " làm đám hỏi thôi thì được."
Mà bạn trai em thì muốn đợt này về là làm tiệc cưới luôn nên muốn mời bạn bè tham dự nữa..
Nếu mà em in thiệp chỉ ghi là mời tham dự lễ hỏi thôi thì em sợ ảnh và bạn bè thắc mắc..
Em ko dám kể chuyện hôm nay đi coi ngày rồi thầy phán như vậy..Thầy còn nói 2 tuổi này mà lấy năm nay cũng không được,có khi lấy xong em goá chồng luôn...
Hoang mang cực độ!!
Mẹ em tính làm chuyện này êm xuôi bằng cách/
1.không rước dâu
2.không lạy bàn thờ gia tiên
3.mọi việc trao quà cáp như trong lễ hỏi sẽ diễn ra tại nhà hàng luôn( em thấy có 1 số nhà hàng có phòng để thực hiện điều này)
Lần này ảnh về là có ba mẹ về chung nữa nên làm vậy em không biết là có nghi ngờ gì không..Với lại ảnh cung hay thắc mắc lắm..
Mẹ dặn em không được kể cho bạn trai em nghe những gì sư thầy nói hôm nay..Chỉ dạy em nói là tháng 11 có ngày tốt làm ăn thịnh vượng,hợp với tuổi 2 đứa rồi làm lễ thôi..
Nhưng mà ảnh thông minh lắm..Em sợ lọt chọt cái giấu đầu lòi đuôi..
Rối rắm quá anh chị ơi..
Nếu chưa đi chùa coi ngày thì làm liều ngày nào cũng được.. Đã đi coi rồi thì phải nghe theo..Có kiêng có lành.
Huhuhu,em mà nói cưới em năm nay là 2 đứa đi ăn xin hoặc tệ hơn chắc ảnh bỏ chạy không lấy vali luôn
Có anh chị nào có kinh nghiệm vụ này thì truyền lại cho em đi ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1