Em lấy chồng đã được 2 năm, và sinh được 1 cu cậu đẹp dai " kinh hoàng". Em và chồng em nghề nghiệp ổn định, và đến với nhau từ tình yêu chân thành. Cuộc hôn nhân của em ai nhìn vào cũng bảo là hạnh phúc. Nhưng thật ra là ko phải, tất cả cũng bởi chuyện " Mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng". Ông bà là những công chức về hưu, sống theo kiểu chuẩn mực, cẩn thận, chu đáo, ông bà chăm cháu thì ko ai bằng. Nhưng nói chung cuộc sống với bộ mẹ chồng làm em cảm thấy cuộc hôn nhân đang sắp tan vỡ mất trong khi anh chồng lại ko thông cảm với những bí bách về tâm lí mà em đang phải trả qua.
Ông bà là công chức nghèo, ngoài lương ra ko có j cả, may mắn được phân một lô đất 80m, mặt tiền 4m. Ông bà chạy vạy vay mượn cuối cùng xây đc 1 cái nhà cấp 4 với 1 phòng ngủ duy nhất, bây h là phòng vợ chồgn em, còn ông bà và cô em chồng ở ngoài phòng khách. Vì thế hiện trạng bi h rất bí bách.
Năm đầu về làm dâu, bố mẹ chồng bảo" Cái nhà này của chúng mày, chúng mày cố gắng 5 năm. 10 năm mà xây lên" . Nhưng quả thực ông bà ko ngờ rằng chỉ sau 2 năm em đã có thể xây nhà. Trong đó toàn bộ là tiền em kiếm ra, lương chồng em chỉ đủ nộp tiền ăn cho ông bà hàng tháng. Nhưng quả thực, sau khi có con em chỉ muốn ra ở riêng thôi, em ko muốn xây nhà nữa. Em bàn với chồng " Em H sắp lấy chồng, nhà chồng nó ở quê ko có điều kiện nhà cửa, lương chúng nó 3 cọc 3 đồng,ko biết bao h mới mua được đất, xây đc nhà, thậm chí chả đủ tiền thuê nhà hàng tháng, anh bảo bố mẹ cho quách cô H cái nhà, vợ chồgn mình ra ngoài thuê nhà, tích cóp thêm vài năm nữa mình tự mua nhà, xây nhà". Nhưng tất nhiên chồng em phản đối dữ dội vì như thế "khác nào từ bố mẹ"
Dạo gần đây, mẹ chồng em luôn mồm " Tao sẽ coi cháu nội cũng như cháu ngoại, tao sẽ chăm cháu ngoại như cháu nội" rồi là " Nhà bà T thật hạnh phúc và đông vui, cả gia đình con trai con gái đều ở quây quần"..... Bây h em mới lờ mờ hiểu ra ý định của bà, bà đang gióng giả trước để sau này em đỡ sốc là bà sẽ để gia đình cô em chồng em về đây ở, trong ngôi nhà mà cô con dâu bà đã phải tốn mồ hôi nước mắt để xây lên. Rồi cái cuộc sống ý nó sẽ còn địa ngục hơn cả cuộc sống bây h, khi mà bà lúc nào cũng thể hiện tình yêu thương vô bờ bến với con gái mình, phân biệt thậm tệ với con dâu.
Ngày hôm qua, ông bà nói với vợ chồng em như sau: " Nhà chỉ có 2 anh em, tao coi trai cũng như gái, tao sẽ chia công bằng, mày là anh, mày phải suy nghĩ, mày ko suy nghĩ theo hướng của tao thì tao ko chấp nhận" ( Ôi càng nghĩ càng thấy cô em chồng mình sướng, ko tự lập được thì đã có bố mẹ lo cho hết rồi, còn cái thân mình phải tự mà lo lấy, bố mẹ mình chả phải cho mình cái j cả)
Em hiểu hướng của ông bà là:
1/ Chúng mày xây lên rồi cho chúng nó về sống chung
2/ Chúng mày mua 1 mảnh cho chúng nó rồi chúng mày ở đây. ( Ông bà chắc sau khi thấy em đủ tiền xây nhà nghĩ là em có nhiều tiền lắm, chắc cũng nghĩ bố mẹ đẻ em cho em đất đai nhà cửa nữa chứ. Bó tay.)
Nói chung cách nào thì cũng là em phải ở trên đất ông bà, phải làm dâu, và mang tiếng là được ông bà cho cả cái nhà, cả miếng đất (trong khi ko phải) rồi sẽ phụ thuộc ........ Em ko chấp nhận. Em sẽ ko xây nhà, và cũng ko bỏ 1 đồng nào đưa cho cô em chồng đi mua đất. Ông bà muốn chia thì bán đi mà chia, ông bà chia thế nào em cũng ko quan tâm. Miễn là em ko phải sống trên đất của ông bà nữa.
Theo các mẹ em làm thế đúng ko, và nên làm thế nào là tốt nhất????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Chồng em ý là công chức nhà nước,gom góp mãi mua được nửa căn nhà,giờ ông...
Em ơi chồng em nói ra được câu này bảo sao em có...
Nhưng trong chuyện nhà miu con...
Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, thế cho nên chuyện mà bạn kể (là chuyện riêng của bạn) cũng không hẳn áp dụng vào...
Thu nhập một tháng của em bao nhiêu vậy???? Có ổn định k?