EM gửi các mẹ câu chuyện của một người bạn chị gái em, người mà từ nhỏ em đã thân thiết và coi như chị ruột mình.


CHị ấy yêu anh 7 năm, gia đình chị không thích anh này nhưng chị vẫn cương quyết lấy.


CHị ấy là người xinh đẹp nhất trong hội bạn của chị em, chị ấy hiền lành nhưng học hành không cao lắm, có lần chị ấy tâm sự " chị sợ rằng nếu yêu nhau lâu quá mà giờ bỏ, người ta sẽ thắc mắc vì sao mà thằng này bỏ con bé này, hay tại con bé này làm sao ..." sau này thì em biết, vì chị ấy nhỡ quan hệ với anh ấy, sợ đièu tiếng nên tuy lưỡng lự nhưng vẫn cưới.


Yêu nhau 7 năm, cưới nhau về 2 tháng đầu tiên đánh vợ 2 lần, bóp cổ vợ 1 lần. SInh nhật vợ bóp cổ vợ.


Cái lần mà em đến nhà đẻ của chị ấy, mẹ chị ấy gặp em rồi òa khóc kể bác mới biết chuyện. MÀ cả bố mẹ chồng nhà chị ấy cũng loại không ra gì, cờ bạc ăn chơi, làm thì ít ăn thì nhiều, thêm được mẹ chồng Có lần chị ấy mệt, đi ngủ trước không chờ bố chồng đi chơi về, chị ấy bảo mẹ " con đóng cổng lại nhé " mẹ chị ấy bảo " thôi, mở để bố mày về " .Về bố chị ấy quát , thì mẹ chị ấy bảo nhắc nó đóng cổng rồi mà nó không đóng.


Cứ về nahf là chị ấy lăn lộn công việc nhà, chồng thì cũng loại học thức vớ vẩn. vừa làm vừa học nên chưa có lương ngửa tay xin tiền vợ. Ngày xin hỏi cưới ông bố chồng đếnn ói " thằng này chả biết làm gì " ,mẹ chị ấy đãn gán ngẩm bảo ai đi xin cưới mà toànn ói xấu con trai, trước hôm cưới 1 ngày mẹ chị ấy vẫn khuyên là chưa muộn.


RỒi thì chị ấy mang bầu, chị ấy nôn mửa suốt, có lần nôn ra máu, còn chồng bị kiêng cữ, vợ đang nôn trong nhà vệ sinh, chồng bật sex xem. Chị ấy muốn về nahf đẻ, chồng chị ấy cầm cả cái điện thoại ném vào bà bầu 8 tháng. Chị ấy tránh kịp, vỡ cả mảng tường phía sau.


Ngày đẻ, chồng chị ấy chả mua nổi thứ gì cho vợ, chả chăm gì, bố vợ tức quá gọi hỏi thì bảo " Con đã phải lau đít cho nhà con " . Đấy cay đắng thế các mẹ ah


CHị ấy gặp em, nhờ em tìm thủ tục li dị, em cũng phẫn uất lắm, cũng tìm hco chị ấy nhưng rồi mẹ em bảo để chị ấy tự tìm, em không nên dính dáng vào việc của chị ấy.


Đến giờ chị ấy vẫn chưa li dị, còn em em vẫn thấy giá lúc chị ấy đang uqyeets tam cao thế, em giúp đỡ chị ấy thì tốt


Cuối cùng em thấy, những chị nào chưa lấy chồng như em, có dẫn bạn trai người yêu về mà bố mẹ phản đối, tốt nhất ngồi yên lặng nghe các cụ phân tích, vì em thấy...bố mẹ nhiều khi nhìn ra những cái mình không nhìn được, quan trọng bốm ẹluoon lo cho mình