Thời trước, chuyện chăn gối (hay nói thẳng ra là tình dục) chỉ được đề cập đối với các đối tượng đã lập gia đình. Theo quan niệm phương Đông thì chỉ khi lập gia đình thì chuyện tình dục mới được thừa nhận một cách "có đạo đức". Còn nếu chưa lập gia đình mà đã có quan hệ tình dục sẽ được coi là thiếu đứng đắn, là "vi phạm các chuẩn mực giá trị đạo đức". Nhưng đó là thời xưa, chứ thời nay chả cần phải dùng các khảo sát mang tính duy vật biện chứng và có ý nghĩa khoa học cao, chỉ cần đi dạo một vòng quanh các "phố nhà nghỉ" là bất kỳ ai cũng có nhận xét như tôi cả: Bây giờ chuyện tình dục phóng khoáng quá. Tôi định dùng từ "phóng túng" nhưng e rằng như vậy tôi sẽ bị hiểu như là một kẻ có cái nhìn khá khắt khe với chuyện đó. Mà tôi thì không thế! Nếu vào một buổi trưa, tầm từ 10 giờ trở ra, dạo qua các phố Nguyễn Khánh Toàn, Đầm Trấu, Võ Văn Dũng, Hồ Đền Lừ, Hoàng Quốc Việt.....nhìn dòng xe cộ tấp nập vào ra các nhà nghỉ, đặc biệt hơn nữa là các ngày nghỉ, lễ tết thì thậm chí còn không thể kiếm nổi phòng. Mặc dù số lượng nhà nghỉ ở HN phải được liệt vào loại...nhất trên thế giới. Đó là dẫn chứng tôi đưa ra để minh chứng cho cái gọi là tình dục thời nay. Chẳng cần phải có gia đình, cấp 2 trở đi, có người yêu, và phóng khoáng là có thể sẽ có lần đến nhà nghỉ (cả trai và gái nhé).


Nhưng trong thread này của tôi không đề cập chuyện đó, tôi chỉ xin được nói về quan hệ tình dục của những người đã có gia đình, trong đó có tôi. Xin được trải nghiệm kinh nghiệm bản thân và cũng mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.


Phần I: Năng lực bản thân


Chuyện này thì ai cũng chỉ tự đánh giá và so sánh bằng kinh nghiệm bản thân thôi. Cũng có tham khảo trên báo chí và các tài liệu nước ngoài. Về ngoại hình, về kích thước "cậu bé' về thời gian "hành sự" và về khả năng làm cho "partner" lên đỉnh. Hầu hết đàn ông đều tự suy luận về khả năng của mình nhưng theo tôi có lẽ để phụ nữ đánh giá thì chuẩn hơn bao giờ hết. Một bữa cơm ngon nếu đầu bếp khen ngon thì chẳng ra gì, nhưng nếu người ăn bữa đó nhận xét mới thực sự là chính xác! Phần này xin để chị em đánh giá.


Năng lực bản thân được hình thành từ nhiều yếu tố những yếu tố bất khả kháng như gen, như di truyền, như trời phú thì chẳng nói làm gì. Nhưng có một yếu tố chúng ta có thể khắc phục được đó là :kinh nghiệm. Các cụ chẳng đã nói cấm có sai là "mồm miệng đỡ chân tay" mà. Nếu chỉ dùng một "vũ khí" thì không thể có sự "tấn công đa dạng" được! mà không có sự đa dạng thì nhàm chán lắm! Nhưng muốn có được sự đa dạng ấy không phải tự nhiên mà có, là do quá trình tích luỹ kinh nghiệm tạo nên. Thêm vào đó tôi cũng được nhiều người thừa nhận, có những người có lợi thế hơn hẳn về kích thước nhưng chưa chắc đã làm cho vợ mình được thoả mãn tột cùng, vì sao thế? là vì thiếu cái gọi là "đa dạng" đấy!


Phụ nữ ngày nay thật kinh nghiệm, tôi đã từng gặp vài ba người phụ nữ. Họ nói với tôi rằng "Nhìn ngón tay giữa của anh, có thể hình dung ra cái "chân giữa" của anh thế nào"! Hi. Các bạn thấy sao?