Em xin kể câu chuyện của gia đình em, các mẹ cho em lời khuyên với ạ.


Chuyện là bố mẹ em lấy nhau đc 20 năm rồi ạ, mọi chuyện vẫn êm ấm cho đến tầm cuối t12 năm 2014 thì mẹ em phát hiện bố em có bồ. Mẹ em đã suy sụp, kiệt quệ hoàn toàn, ngày nào cũng ngất lên ngất xuống rồi vào viện, và dần dần có dấu hiệu của trầm cảm. Những trận cãi vã cũng đã xảy ra, bố em 1 mực không nhận rằng mình có bồ bên ngoài, mẹ em cũng định ctay vì không thể chịu nổi khi nằm cạnh chồng mà chồng ngang nhiên gọi cho con khác nhưng bố em không đồng ý và vẫn chối. Mọi ng gia đình e đều biết và khuyên bảo mẹ cho mẹ e nguôi ngoai. Đến khoảng tgian này thì mẹ e đã nguôi ngoai hơn thì lại tình cờ phát hiện ra bố e và con bồ đã có 1 bé trai ( tầm 5-6 tháng ) và từ ông bà họ hàng nhà e tất cả đều biết họ cảm thấy vui mừng, đặc biệt là ông bà e ( vì mẹ e đẻ bọn e là 2 gái, ông bà e thì không thích điều đó, nhiều lần đã nói cho bố e lấy vợ mới để đẻ con trai cho gđình ). Con bồ bố em kém mẹ e gần 10 tuổi, ban đầu n lấy chồng và có 2 đứa cgái sống tại miền trung, hiện nay đã chuyển ra Hà Nội cho tiện lén lút qua lại với nhau. Nó thuê nhà ở gần nhà em, ông bà em đã xuống nhận cháu và hân hoan nhưng trước mặt hay đi đâu vẫn kể rằng thương mẹ em nhiều lắm ( sự thật thì luôn gây khó dễ gây sự vs mẹ e ) , nhưng lại cũng nói rằng thương con bồ. Bố e hay ngày trc hay nói lịch trình công tác vs mẹ e nhưng bh thì không vì ctác là lí do thôi thực chất là còn nhà c kia ở. Sau đợt này nó định đi làm nên chúng nó còn bàn nhau sẽ gửi đứa bé đến nhà em cho bà em trông nhưng trên danh nghĩa là con trai của bạn cô em nhờ giúp.


Thực sự mẹ con em không biết phải làm sao, mẹ em cũng có tuổi rồi cũng hi sinh hết cho bố e và gia đình nhà chồng nhưng nhận lấy chỉ là sự lừa dối và bạc bẽo. Để mà nói về gia đình em thì rất nhiều nên em tóm gọn lại thôi. Em không biết mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu nữa, xin các mẹ cho mẹ em 1 lời khuyên ạ.