Tôi thường xuyên đọc tâm sự của các bạn trên diễn đàn và không ngờ cũng có ngày tôi viết chuyện của mình để xin các bạn góp ý kiến.
Công việc của tôi rất bận rộn, đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới có mặt ở nhà. Trong khi đó chồng tôi thì khá rảnh rỗi và chủ động về thời gian. Do đó, anh ấy thường đưa đón các con.
Tuần trước, tôi bị ốm nên chồng tôi đưa đi làm, chiều anh ấy điện thoại hỏi thăm tôi qua loa và muốn tôi tự về. Tôi cũng đồng ý vì cũng không muốn anh ấy vất vả. Nhưng ngay sau đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại và biết rằng chồng mình đang đi hát karaoke có cả gái nhưng lại là sinh viên đại học. Tôi rất bất ngờ liền điện thoại để hỏi xem các con tôi về chưa và được biết anh ấy cũng không đi đón con.
Sau đó, tôi điện thoại cho chồng thì tắt máy. Tôi liền bỏ làm bắt xe để đi đến địa chỉ đó.
Gần đến nơi, tôi mới nghĩ không biết mình sẽ làm gì khi bắt gặp cảnh đó. Thế nên, tôi lại điện thoại cho chồng thì chồng tôi bắt máy. Tôi thông báo với chồng tôi là tôi được người ta cho biết chồng tôi đang đi hát với mấy cô sinh viên trường xx tại địa chỉ yy. Chồng tôi liền chối là không đúng. Sau khi nói đi nói lại thì anh ấy bảo là cứ cho là bạn em đúng đi. Nhưng anh không làm những việc tầm thường như thế. Sau đó nói tôi về đi và sẽ về ngay. Tôi tin lời anh ấy, vì tôi nghĩ rằng ít nhất thì anh ấy cũng đi về.
Tôi về nhà, chờ và không thấy chồng tôi về, điện thoại lại tắt như cũ. Sau 2 tiếng thì tôi liên lạc được qua người bạn đi cùng và anh ấy trả lời là đang về. Tôi đã cảm thấy rất đau đớn vì việc này. Sau đó tôi nói chuyện với người bạn đi cùng với anh ấy và được anh ta xác nhận toàn bộ sự việc tôi được thông báo là đúng. Chỉ có điều các anh ấy chỉ hát thôi không làm gì (trời ơi, chắc tôi là trẻ con cũng không tin được). Sau đó người bạn của anh ấy có gặp tôi để nói chuyện, chỉ để giải toả tâm lý cho tôi thôi. Còn khi về nhà gặp chồng tôi, anh ấy không một lời giải thích, còn nói tôi về muộn như tôi là kẻ có lỗi. Từ hôm đó đến nay, anh ấy thể hiện bất cần, và không nói năng gì.
Tôi rất đau đớn vì chồng tôi đã lừa dối tôi, chà đạp lên tình cảm của tôi. Một người vợ chỉ biết lo cho chồng và con một cách không thương tiếc. Tôi thì ốm mà vẫn cố gắng đi làm, còn anh ấy thì chơi bời.
Tôi đang bị ốm, nên tinh thần càng suy sụp, tôi khóc suốt vì thương con và tôi cũng chẳng tìm ra được cách giải quyết. Thậm chí, tôi còn không thể nói chuyện được với chồng tôi và gặp mặt anh ta.
Các bạn hãy cho tôi lời khuyên phải làm gì bây giờ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Toàn xưng mày tao đúng ko anh :Laughing::Laughing::Laughing:
Đùa...
Vợ trả lời:...
A...