3 năm trước, Em (25t) quen anh (29t) qua em gái của anh(27t) ( Hai đứa em học chung), anh trước đó đã có 1 đời vợ rồi (có con gái ở với vợ cũ). Còn em thì không có mảnh tình nào sâu đậm do em biết số em lận đận tình duyên nên không dám yêu sớm cứ cặm đầu đi học vậy mà cũng không tránh khỏi cảnh éo le này!:(



Vì cũng đã đến tuổi tìm hiểu nên em mới mở lòng. Trước khi chấp nhận yêu anh em cũng phân vân dữ dội lắm vì cùng lúc đó cũng đang có 2 cơ hội khác. Nhưng với sự nhiệt tình tấn công của anh, sự ủng hộ của em gái anh và 1 số bạn bè biết chuyện, em cũng có về nhà ảnh chơi trước vài lần khi còn là cương vị bạn của em gái anh cũng được tía má anh thương.



Và quan trọng là em thấy được ở anh có ý chí ( tuy lúc bấy giờ chưa có gì cả). Anh lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng đi học cho xong bằng đại học. anh bị gián đoạn việc học do đi XKLD. Thấy được tính cách nói là làm không chần chừ ( Mặc dù lúc đó em khuyên không nên học nữa và nên ổn định công việc. Một phần vì em cũng đang học và ngán ngẩm vô cùng)..