Tôi là một người chồng, tôi năm nay 30 tuổi, là một người làm trong ngành công nghệ thông tin. Tôi lấy vợ được 5 năm, có một con trai. Vợ tôi xinh đẹp, giỏi giang, vui vẻ, chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, sau này thành vợ chồng. Tôi thực sự may mắn khi lấy được cô ấy và vô cùng hạnh phúc.
Cuộc sống gia đình, có vợ rồi có con, vẫn mưu sinh. Cuộc sống ko dư giả gì, nhưng ko đến nỗi quá vất vả, cô ấy ở nhà chăm con đến khi bé đi học mầm non, cô ấy xin tôi cho đi làm, tôi cũng muốn cho vợ đi làm vì giúp cho cô ấy thoải mái, vui vẻ, được tiếp xúc nhiều người, cùng có công xây tổ ấm, còn lương bao nhiêu tôi ko quan trọng vì tôi có thể lo được kinh tế gia đình. Vợ đi làm được hơn một năm thì xin chuyển chỗ mới vì làm chỗ cũ cũng vất vả, gò bó thời gian, sang chỗ mới được vị trí cao hơn, thu nhập và môi trường làm việc tốt hơn, cũng thấy mừng vì vợ biết phấn đấu.
Chuyện tình cảm vợ chồng chẳng tránh được căng thẳng giận hờn, cũng có lúc tôi nóng giận ko kiềm chế được tôi đã lỡ tay với cô ấy, nhưng mọi chuyện rồi cũng qua, tôi cũng bận bịu công việc nhưng rảnh là tôi chăm sóc gia đình, đưa đón con, cho con ăn, tắm rửa nấu cơm, có những hôm ru con ngủ vì vợ bận, chờ vợ đi làm về. Vì chúng tôi ở riêng ông bà hai bên đều ở xa, nhà chỉ có 3 người. Tôi cũng khô khan cục cằn trong lời ăn tiếng nói.
Một thời gian vợ đi làm tôi nhận ra có nhiều sự thay đổi, vợ chăm làm đẹp, hay cáu gắt với chồng con, bỏ bê công việc nhà, ko hay gần gũi chồng, tôi cũng nghĩ đó chỉ là do công việc có áp lực và có yêu cầu về hình thức một chút vì vợ làm kinh doanh phải quan hệ với khách hàng, mọi thay đổi chỉ trong khoảng nửa tháng tôi bắt đầu theo dõi vợ( hơi xấu tính). Là người có kiến thức tin học nên cũng có chút kinh nghiệm, tôi theo dõi qua điện thoại, mọi hoạt động từ tin nhắn imess đến zalo hay facebook lịch sử những cuộc gọi hay tin nhắn cô ấy đã xóa khi về nhà tôi đều theo dõi được của cô ấy( do ko có thời gian ra ngoài vì công việc, nhưng có thừa thời gian ngồi bên máy tính, nên tôi ko thể theo dõi trực tiếp cô ấy), cô ấy đi đâu, nhắn tin với ai, trò chuyện qua điện thoại như nào , tôi biết hết và tôi lưu lại toàn bộ những dữ liệu ấy. Tôi phát hiện ra vợ tôi ngoại tình với một người đàn ông là đối tác của cô ấy, giàu có, lịch lãm, có địa vị, khá bảnh trai, ăn nói hoạt bát dễ nghe ( rất được lòng các cô gái). Đọc những tin nhắn yêu thương, hẹn hò, những tin nhắn về cảm giác khi quan hệ tình dục của vợ với người đàn ông ấy.Tôi như hóa điên, ko ngờ vợ- một người tôi luôn tin tưởng, yêu thương, và cũng rất yêu tôi, tôi cảm nhận được cô ấy yêu tôi rất nhiều, luôn cực ghét những chuyện ngoại tình trai gái. Vậy mà có thể lừa dối chồng, tôi đau khổ cùng cực, thất vọng( mấy bạn bị như vậy chắc cũng hiểu cảm giác như thế nào). Suy nghĩ đầu tiên tôi định để đến khi nào bắt được tận mặt thì mới làm bung bét lên, như những vụ đánh ghen hay bắt gặp, đọc trên mạng
. Suy nghĩ như vậy, tôi cũng dần trấn tĩnh lại, tự đặt câu hỏi, tại sao cô ấy làm vậy? đặt mình vào vị trí cô ấy giải quyết như vậy mình được gì có được điều tốt nhất ko? Nghĩ rất nhiều, bỏ bê công việc để theo dõi, lên phương án giải quyết cách nào tốt nhất . Tôi nhận ra đánh ghen hay làm bung bét ko phải là điều tốt nhất, cái suy nghĩ " Mọi cuộc tình dù đúng hay sai người con gái là người khổ nhất" luôn hiện trong đầu tôi. Cô ấy còn cuộc sống sau này, còn con tôi, tôi ko muốn con tôi phải nhìn mẹ nó là một người xấu dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, luôn luôn trong mắt con tôi bố mẹ nó là người tuyệt vời, là bố mẹ hoàn hảo của nó. Đánh ghen, làm cho cô ấy phải xấu hổ có làm cô ấy có quay lại với tôi ko? yêu tôi hơn hay ko? Hay chỉ làm cô ấy đau khổ mà phải dời xa tôi, tôi yêu cô ấy rất nhiều, và tôi cũng chắc chắn cô ấy cũng rất yêu tôi, có lẽ chỉ là một chút siêu lòng. Tình cảm con người mà, ai nói trước được điều gì, gặp một người đàn ông giàu có, lịch lãm, tính vui vẻ, quan tâm đến mình,tán tỉnh và hay nói lời ngon ngọt nói chung hơn chồng mình ở nhà, chắc mọi cô gái đều thích khác phái quan tâm đến mình như vậy. Cái cảm giác ngoại tình nó vừa bí mật, vừa hấp dẫn như một loại ma túy là cho con người ta u muội về đầu óc, ko suy nghĩ được điều đúng nhất, mà chỉ lao theo một cách mù quáng như con thiêu thân. Đấy là tôi đặt vị trí của tôi vào vị trí của cô ấy. Tôi nhận ra một cách là hãy nói chuyện với cô ấy một cách thẳng thắn, và sớm nhất có thể, để mọi chuyện đi quá xa, cô ấy ko dấn quá xâu vào chuyện này nữa, mình phải kéo vợ ra khỏi chuyện này càng sớm càng tốt. Tôi quyết đinh nói với cô ấy.
Đêm một hôm, sau khi con đã ngủ, tôi gọi cô ấy dậy nói vợ chồng mình cần nói chuyện, cô ấy giật mình( tôi cảm nhận được)
- Anh có chuyện gì mai hãy nói, bây giờ em mệt và buồn ngủ.
+ Không để mai được em ạ!
- Anh nói đi
+ Ra phòng khách với anh
+ Em cuộc sống vợ chồng cần phải thẳng thắn, chân thành nhất, anh hỏi em có vướng mắc chuyện tình cảm bên ngoài ko( tôi đi thẳng vào vấn đề)
- Ko, em có gì đâu
+ em à, mọi chuyện anh biết hết rồi em hãy nói thật lòng với anh, vì anh và em còn yêu thương nhau, ko dễ bỏ nhau đâu. Có thì cũng nhau giải quyết, anh sẽ giữ bí mật này chỉ có 2 vợ chồng mình biết thôi.
- em có!
Đêm đó tôi với cô ấy tâm sự rất nhiều, là người đó là ai, đi ks bao nhiêu lần, chuyện này lâu chưa, cũng nói hết ruột gan với nhau, tại sao lại như vậy. Gặng hỏi là đã đi ks bao nhiêu lần- có một lần duy nhất( may cho cái đời tôi là chỉ đến vậy) tôi tin điều đó vì qua định vị tôi chỉ thấy có một lần bất thường về vị trí của cô ấy.
Nói hết tâm tư tình cảm của nhau.
Những ngày tiếp theo, tôi cũng quan tâm cô ấy hơn vì biết lúc này cô ấy đang rất buồn, buồn vì bị chồng phát hiện, buồn vì đang có tình cảm với người kia mà bị chia cắt, tôi hiểu chứ. Cố gắng động viên, chia sẻ công việc, đưa đi đó đây, mua sắm để cô ấy khuây khỏa, cô ấy cũng dằn vặt mặc cảm với tôi.
Khuyên vợ nên chấm dứt với người ta càng sớm càng tốt, tôi cũng đồng ý giúp vợ tôi làm cách nào chấm dứt với người kia. Hiểu được là dù có tình cảm nhỏ nhất trong lòng ko thể nói quên là quên, dứt là dứt, dù ko muốn nhớ nhưng vẫn có tư tưởng trong lòng, tôi khuyên cô ấy cách tốt nhất để quên, để hàn gắn vợ chồng đó là sự tin tưởng, chân thành, (còn tình yêu của 2 vợ chồng thì có thừa).Hãy cho nhau niềm tin:
- Anh biết, có lúc nào đấy em vẫn nhớ người ta, đừng giữ trong lòng hay bí mật giấu anh mà nhắn tin hay gọi điện, anh cho em nhắn tin với người ta nhưng phải về nói với anh, lưu lại cho anh, vợ chồng cùng chia sẻ. Đừng bí mật giấu giếm, vì càng bí mật càng làm cho ta lúc nào cũng có cảm giác tội lỗi, thôi thúc ta hơn. Hãy chân thành vì chân thành là cách giúp ta sửa sai tốt nhất....
Sau một thời gian, cuộc sống của chúng tôi lại quay về như xưa, yêu thương nhau hơn, cô ấy chăm lo cho gia đình hơn, cho tôi hơn. Và tôi có cảm giác sau chuyện này, tôi yêu cô ấy nhiều hơn trước kia, tôi cũng ko còn theo dõi vợ nữa, xóa hết những gì đã lưu, những phần mềm theo dõi vì tôi tin cô ấy.
Tôi cũng hứa với vợ sẽ đem chuyện này xuống mồ, nhưng tôi ko giữ được, phải nói ra thì tôi mới quên, mới nhẹ lòng, và tôi lên đây để chia sẻ vì các bạn chẳng biết chúng tôi là ai.
Và cũng muốn chia sẻ với những người vợ, người chồng giống như chúng tôi. Hãy bình tĩnh, hãy biết tha thứ, hãy biết tạo niềm tin cho nhau, chân thành với nhau. Ai cũng có phút giây lầm lỡ, biết trao cơ hội cho người khác để sửa sai, và mình cũng hoàn thiện bản thân hơn.
Chúc các bạn hạnh phúc bên người mình yêu thương, bên gia đình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc gia đình nhỏ của em mãi mãi hạnh phúc.