Thân gửi đức lang quân của em!


Đây là lần thứ bao nhiêu rồi anh hành hạ em cái kiểu vô lý đùng đùng này?Chỉ cần 1 lý do lãng nhách là anh sẵn lòng biến vị trí của vợ trong mắt anh còn không bằng một con chó ghẻ hay một cục cứt ven đường?


Bao lần trc bỏ qua đi còn lần này lý do thật ko thể ngửi nổi.


Vợ đi phỏng vấn hôm trc xin việc,hôm sau phải lên cty học sp và giám đốc yêu cầu ở lại tham gia họp tổng kết định kì với công ty.Vợ chẳng còn cách nào đành nt báo cho chồng,và mãi trưa hôm phỏng vấn vợ mới biết ngay chiều hôm đó chồng vào miền nam ctac đột xuất mấy ngày.


Vậy là vợ phải nói khó xin phép pvan xong vợ tức tốc về nhà sắp xếp chuyện con cái,sáng sau lên cty sớm cho kịp với mọi ng lên từ hôm trc.


Công ty tập huấn căng quá vợ k về sớm đc nt cho chồng thì chồng cho ngay câu muốn đi đến lúc nào thì đi,muốn về lúc nào thì về?Vợ tủi thân cắn răng ở lại và xin về sớm nhất có thể.Hôm đấy gần dịp nghỉ lễ,xe đông như nêm cối,vợ lên xe k có nổi một chỗ ngồi,say xe và mệt mỏi hết nấc,chỉ mong nhanh về đến nơi.


Về đến nhà không kịp hoàn hồn vợ lao vào nấu nướng dọn dẹp cho kịp giờ con ăn uống,chồng giở máy giặt ra thấy nó đầy chồng mắng vợ không thương tiếc,nào là lười nhác này nọ...


Vợ uất ức nt với em gái ruột của vợ than cho đỡ tủi thân quên luôn chẳng xóa đi,mà nói thực trong phần tin nhắn hai chị em nt cho nhau k có chi quá đáng cả,chỉ là trong lúc ấm ức thì nói nó chẳng thể ngọt ngào mà thôi.


Chồng hay có thói quen xấu là hay đọc trộm tất cả thể loại tin nhắn của vợ với mọi người để kiểm soát vợ, vợ chỉ giả như k biết thôi chứ thực ra vợ biết hết.


Chồng đọc mấy dòng chat của hai chị em vợ và từ đấy chồng tự cho mình cái quyền coi vợ như rơm như rác,thích đi chơi đi đàn đúm bạn bè gì mặc sức,ko cần hé răng nửa câu với vợ,về nhà coi vợ như cái gái,khinh bỉ đến độ tuyệt nhiên gần 1 tuần nay k thèm nói với vợ nửa chữ.


Vợ đã cố gắng nhẫn nhịn cho qua,vẫn chăm con chăm chồng như hàng ngày nhưng xem ra tại vợ hiền quá,chiều chồng qúa nên càng ngày chồng càng lấn tới,chả coi vợ ra gì thì phải.


Tới giờ chồng đi đâu làm gì tự nhiên như ruồi,gia đình còn chả bằng cái phòng trọ.Chồng đi làm từ ngày đầu tới giờ,chỉ mãi gần đây con đi học chồng lo đc tiền đóng học cho con,còn trăm khoản khác chồng mặc xác vợ tự xoay sở. Chồng mặc nhiên như vậy là hết trách nhiệm với gia đình.


Chồng đi ur với bạn chi cả nửa triệu hay 1 triệu là đáng vì chồng thấy nó đáng tiền,còn vợ đi làm bục mặt lương chỉ như lương chồng nhưng cái gì cũng đến tay thì dư nổi ra đồng nào,bữa ăn 50k đã bị chồng chửi cho 2 tiếng đồng hồ vì tội tiêu hoang phí.


Vợ thất nghiệp đề nghị chồng đóng góp sinh hoạt gia đình với vợ thì chồng tuyên bố câu xanh rờn là ko bjo đưa tiền vào tay 1 đứa hoang phí như vợ


Vâng,chồng tiết kiệm nhưng lương tháng nào cũng 5-6tr mà hết nhẵn,vậy là chồng biết tiêu tiền,còn vợ là hoang phí?


Những tháng ngày vc khó khăn khổ sở,một mình vợ đi làm cáng đáng mọi thứ mấy năm trời chưa 1 lần than van,nói năng gì chồng,vì biết nhà neo người không ai chăm con nhỏ 6tháng tuổi nên chồng phải hy sinh,vợ biết nên âm thầm bù đắp cho chồng bằng mọi cách,ko bjo để chồng phải tủi thân với bạn khi đi ra ngoài.


Từ ngày ở với nhau vợ chăm lo cho chồng từ thứ nhỏ bé nhất,nhưng có bao giờ há mồm ra kêu?


Vậy mà càng ngày giờ chồng càng khinh miệt vợ,thậm chí ngay cả khi vợ chồng sinh hoạt đều đặn vợ vẫn chết điếng khi biết chồng mình chat sex với gái.


Chồng à,mọi thứ chỉ mới từ đầu tháng 8 tới giờ thôi mà?Nhưng chồng k bjo cho rằng hành động của chồng là xấu,còn vợ đi làm thì chồng lại bảo ai biết mày đi làm hay đi hú hí với thằng nào?


Ôi cha mẹ ơi thực sự phải sống như nào cho vừa lòng chồng?Càng ngày vợ làm gì chồng cũng k vừa mắt,hơi tí là cho vợ thành cứt như này...


Thực sự giờ bản thân vợ đau đớn mệt mỏi quá rồi chồng ạ,vợ chỉ ước giá mà ngủ đc 1 giấc thật dài,chả bao giờ cần tỉnh nữa thì tốt.


Sống mà tinh thần lúc nào cũng bị hành hạ như này vợ chả thiết sống làm gì cả


Mấy đêm nay đêm nào vợ cũng thức và suy nghĩ


Nên làm thế nào với chồng hả chồng?


Liệu hôn nhân của chúng ta có thể cứu vãn hay ko?


Khi yêu nhau chồng đã được vợ kể cho nghe toàn bộ về quá khứ đau buồn của vợ,chồng nói chồng chấp nhận tất cả đến với vợ,sẽ yêu thương cu Bi như con đẻ


Kết cục thì sao?Đến giờ thằng bé vẫn sợ chồng,ám ảnh vì những trận đòn roi của chồng.


Thay vì thực hiện lời hứa trc hôn nhân ấy thì mỗi khi tức giận chồng lại mang quá khứ của vợ ra so sánh,đay nghiến,trì triết,thậm chí là suy luận ko căn cứ?


Mấy năm trc chỉ có thế,năm thứ năm nay chồng lại thêm cách hành hạ tinh thần nữa thế này


Vợ nhìn con thơ quấn bố


vợ sợ lại đổ vỡ lần nữa,sợ con cái thiệt thòi khi phải sống thiếu cha hoặc mẹ


Vậy nên có chuyện j vợ đều nín nhịn hết,mong cho con có 1 gia đình êm ấm


Vậy mà chồng xem mình đang làm gì đây?


Chồng đang chính tay bóp chết cái gia đình bình thường đáng lẽ con có được như bao đứa trẻ bình thường khác đấy.


Biết bao giờ anh mới tỉnh ngộ hả chồng?


Giữ gia đình mới khó chứ đập nát nó thì đâu có khó gì?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của socdondoc87