Nhà mình sống chung với mẹ chồng và gia đình em chồng. Nhà cũng khá rộng hơn 100m. Mẹ chồng ăn với nhà em chồng. Mỗi nhà sinh hoạt ở 1 tầng, chỉ có sân là để chung xe cộ. Nhà mua mới mua đc 4 năm nay, bán nhà cũ của mc và vợ chồng mình có thêm vao gần 1 tỉ sửa chữa và tiền mua bán còn thiếu. Lúc đó em chồng chưa lấy vợ ( mới cưới đc 2 năm nay).


Mối quan hệ: với mẹ chồng ko vấn đề j vì bà hầu như ko bao giờ tham gia vào đời tư của con cái, thỉnh thoảng bà giúp trông cháu và con lớn nhà mình toàn ngủ với bà ( lãi nhất khoản này ko 4 người 1 giường thì chết toi :) ), Luôn luôn giữ hòa khí gia đình vì biết 2 con dâu ko ưa j nhau, ko khen chê ai cả.


Với Vc em chồng: ko tốt lắm, chị em dâu mà :) như nước lã ấy. Điển hình em ấy mới lên mạng FB chửi mình là loại chó ghẻ, sâu bọ lên làm người, rồi sẽ đầu độc nhà mình, bảo nhà mày lắm tiền nhiều của cút m chúng mày đi,... Vì em ấy ko nghĩ mình đọc đc nên nói sau lưng, tình cờ em gái mình đọc đc nó thông báo thui. Vụ này mẹ chồng đã xử lý rồi nhưng đúng là mình ko còn j để nói.


Nay nhà mình đc 1 người quen bán cho 1 căn tập thể, khu trung tâm, con mình đi học gần, mình đi làm cũng gần, dân trí cao. Tóm lại là thuận tiện cho cuộc sống của gia đình mình. Nhà mình chưa có tiền chỉ mua nợ thui


Mình đang phân vân, ko biết có nên ra đó ở ko.


Vì con mình 2 đưa nhỏ, chồng bận CV, ra đó phải thuê GV tháng tốn kha khá, ở đây còn gần nhà bà ngoại và nhờ bà nội đc ít nhiều


em dâu nghe tin chắc mừng húm, mà mình ko thể để điều này xảy ra :)))) ( ghét mà)


Hơn nữa nhà mua nợ thì lại phải lo trả nợ, mà đang ở nhà rộng ko thích tập thể lắm, nhà đang ở vc minh có đầu tư vào đó 1/3 căn nhà ( tính giá thời điểm mua)


Chồng thấy chị em đâu ko ưa nhau cũng muốn ra ở riêng. Mình phân vân quá.