Dear các anh, chị


Em định tiến tới lấy chồng, nhưng quả thực em có rất nhiều băn khoăn trước khi bước đến giai đoạn đó.


Bản thân em chưa có nhiều kinh nghiệm cho một cuộc sống riêng vì từ bé đến giờ đều ăn cơm mẹ nấu, cho đến khi đi làm thì vẫn là bố mẹ nuôi, lương bao nhiêu tiêu hết ngần ấy, vô lo vô nghĩ . Do đó thực sự em chưa có tí kỹ năng gì về vun vén gia đình cả.



Em 24t và bạn em 27t, hiện tại thu nhập sau thuế của em đc tầm 10tr + bạn em được 17tr/ tháng ( + tầm 2 -3 tháng lương thưởng)



Hai đứa bọn em đều là con út, nhưng bạn em là người có mức thu nhập ổn nhất nên phải đứng ra lo nhiều khoản cho bố mẹ, và thi thoảng lại mua cho anh này cái điện thoại, hay giúp anh kia 1 phần cái xe máy ... Nên dù thu nhập của bạn em cũng khá nhưng đến đâu vẫn hết đến đấy (bạn em không ăn chơi, không rượu chè đàn đúm hay cờ bạc gì cả).


Nếu lấy nhau, chúng em phải thuê nhà ở vì bạn em ở tỉnh, nhà em không có khái niệm ở rể. Em xem qua một số nơi thuê nhà thì căn phòng tầm 30-35m2 giá thuê cũng phải tầm 3tr5-4tr/tháng chưa kể điện nước, rồi tiền chi tiêu, tiền học hành, lại có con cái ra nữa, phải lo cho nhà chồng nữa, mà còn cần tiết kiệm để mua nhà ...


Thực sự sau suy nghĩ xong đến cuộc sống sau cưới, em hoang mang lo lắng lắm. Vì sợ gánh nặng kinh tế sẽ khiến cuộc sống mệt mỏi, sinh ra nhiều thứ cãi vã...


Mà để mua được nhà thì cần 1 khoản tiền không hề nhỏ :((((


Dẫu bản thân em biết rằng có trách nhiệm với gia đình, phụng dưỡng bố mẹ là điều nên làm, giúp đỡ anh em là điều nên làm, nhưng sao em vẫn thấy hoang mang style quá :(((


Em thực sự không chia sẻ được với ai xung quanh em cả, các anh/chị em xây dựng gia đình đều có nhà cửa và kinh tế vững chứ không như em nên em càng hoang mang về cuộc sống của mình sau này.


Các anh, chị có trải qua hoàn cảnh này rồi, thì chia sẻ cho em với ạ


@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-