Tình hình là e cưới vào tháng 10 âm lịch, nhưng đến h 2 bên vẫn đang chưa thống nhất được việc tổ chức, các chị cho e xin ý kiến với ạ.


Đầu đuôi thế này.e ở Vinh-Nghệ An, chồng e ở Hà Nội nên phải cưới 2 nơi. Ban đầu, bên nhà chồng e phản đối, nhất là mẹ chồng vì 1 số điều kiện khách quan (nhà e ở xa, e thì nhỏ người bà lo chuyện con cái, con trai thì có nhiều mối tốt hơn, tuỏi tác 2 đứa ko hợp). Bây giờ ông bà đồng ý cho cưới, lại phát sinh vấn đề lễ lạt.


đầu tiên là việc người lớn gặp nhau: trong nhà e, e là con gái lớn, hoàn cảnh thì bố mất sớm 1 mình mẹ nuôi 2 chị e khôn lớn, nên trong chuyện cưới xin, e cũng muốn làm chu đáo, 1 phần vì e, 1 phần vì để cho mẹ e vui vẻ, mãn nguyện. Theo thông lệ thì bao giờ 2 gia đình cũng phải gặp mặt nhau bán bạc, nói chuyện trước khi ăn hỏi và cưới, nhưng bố mẹ chồng lại nhất quyết chỉ vào nhà e 1 lần ngày ăn hỏi và tổ chức trong nhà. (ở xa nên e ăn hỏi và cưới bên nhà gái cùng ngày). e thấy thế ko ổn, vì chưa gặp, gỡ, chưa biết j nhau, chưa nói chuyện, đùng cái vào xin hỏi cưới con nhà người ta luôn. E thì ko đồng ý chỉ vào 1 lần, vì nhà gái cũng phải có mặt mũi chứ. bây giờ tàu xe đi lại thuận tiện chứ có phải như ngày xưa đâu. Mà gặp mặt thì bên nhà e cũng chỉ cần bố chồng và chồng vào, ko cần đông người, hoành tráng. Dù sao, mẹ nuôi con chừng ấy năm, tự nhiên chả thấy nói chuyện, hỏi thăm j, đùng cái con mình đã về nhà người ta rồi.


Thứ 2 là việc ăn hỏi và cưới: e cũng hỏi nhiều người ở ngoài này (quê chồng là Hà Nam và Nam Định), người thì nói để tang 3 năm, người thì nói để tang 1 năm là được. Ông ngoại chồng e mất được hơn 1 năm, giỗ đầu cách đây 1 tháng. Mẹ chồng thì bảo là vì vẫn đang còn tang đối với con gái, con trai, con dâu, nên ngày ăn hỏi thì chỉ có mỗi bố chồng (con rể 1 năm là hết tang) cùng với người nhà vào đặt lễ. Theo mọi người thì bà kiêng thế có đúng không, Có đúng là phải 3 năm thì mới hết tang không


thứ 3 là ngày cưới ở trong nhà gái: theo kế hoạch là nhà e tổ chức ở khách sạn. sau khi ăn hỏi làm lễ xong xuôi, lúc ra khách sạn thì chỉ có mỗi e và chồng e ra, còn bên nhà chồng sẽ ko ra cùng mà tránh mặt để lúc tổ chức xong e sẽ ra hà Nội luôn. híc, thế thì sao gọi là cưới được ạ. Vì ở trong nhà gái còn cơ quan mẹ e, bạn bè e, họ hàng nhà gái nữa. Nếu nhà trai ko ra khách sạn thì sao được. E cũng dự nhiều đám cưới ở xa rồi, cưới ở khách sạn nhà trai hay nhà gái đều có mặt đầy đủ cả.


Đấy, tình hình giờ là 2 bên vẫn chưa thống nhất được chuyện này. Có chị nào biết thì tư vấn giúp e với. 2 đứa yêu nhau 4 năm, cũng mất mấy năm mói thuyết phục cưới xin được, h gần cưới lại vướng việc này