Em lấy chồng đã được 18 tháng, hiện 2vc em mua một căn hộ cách nhà ông bà 40m. Còn 3 tháng nữa là bàn giao nhà. Tiền mua căn hộ là nhà mẹ em cho 1/2, còn nữa thì vc cùng vay mượn để trả.


Ban đầu dấu ông bà chuyện mua nhà. Rồi cũng nói ra, ông bà lúc đầu cũng nghĩ là mua để đầu tư nhưng h ông bà bắt đầu biết là vc em có ý định ra ở riêng. Vì trong những câu chuyện hằng ngày em cũng ám chỉ việc này, kiểu như " ở chung lâu dài, làm gì nhà ai không có chuyện", " Khối nhà choảng nhau chỉ vì đứa cháu"


Hôm trước ông bà có nói bóng gió với mẹ đẻ em, ban đầu là bảo với mẹ em là :" căn hô nên bán đi, đầu tư chỗ khác để sinh lời", rồi :" sang tên sổ đỏ nhà ông bà cho vc 2 đứa (sổ đỏ đang thế chấp)", " bọn nó mà không thích thì 2 ông bà về quê"....


Hôm nọ bà cũng nói với chồng em, " nhà mình thế này là thoải mái ở rồi, chỉ có phòng 2 đứa hơi chật", bảo bọn em " sửa luôn đi cũng được". Chồng em không nói gì.


2vc em căng thẳng mấy năm vì chuyện ở chung ở riêng, đến lúc lấy nhau, em cũng căng thẳng quá, rối loạn tinh thần nên chồng em h đã đồng ý.


Cho đến nay chồng em đã đồng ý rồi nhưng vẫn chưa xin. Bọn em định ở riêng nhưng cũng chỉ ngủ riêng thôi. Vẫn ăn tối cùng ông bà, không phải vì em sợ làm việc nhà hay j cả mà nấu ăn và rửa bát cùng ông bà cho vui thôi.


Bi h em đang sợ ông bà không cho hoặc làm căng gì đó, em định thế này: nếu ôg bà không cho thì thôi, em không bắt chồng em phải làm trái ý ông bà, chồng em cứ ở nhà ông bà, còn em đi làm về, ăn xong em về nhà em. Củ chuối quá không?


Em suy đi tính lại, nếu em cho thuê căn nhà đó thì em sẽ tk được khá tiền trả nợ. Nhưng mà đó là mong muốn của cuộc đời em. Cho thuê trả nợ thì em sợ sẽ không bao h ra riêng nổi. Ông bà h đang khỏe mạnh, trả xong nợ rồi ông bà già yếu thì làm sao đi nổi. :(


nói thêm là MC em cách đây 2 năm bị ung thư dạ dày, nhưng mổ sớm. H sức khỏe cũng ổn rùi. Bệnh này không nói trước được, nhưng về thể trạng thì sk tương đối tốt (không đau ốm vặt như em).