Hồi trước mẹ mình bị bệnh ung thư lúc mình tầm 7 tuổi. Nhà mình tìm mọi cách để chữa chạy cho mẹ và hồi đấy thì có duy nhất bệnh viện Việt Pháp ở Hà Nội là có khả năng điều trị ung thư thôi. Mặc dù vậy thì nhà mình vẫn ko tin tưởng lắm và cũng may là bố mẹ mình đều làm ở trong bộ ngoại giao nên đợt đấy bố mình xin sang làm đại sứ quán bên Mỹ và cho mẹ sang điều trị bên đấy được. Mình cũng không biết nếu nhà mình ko làm trong bộ ngoại giao thì đợt đấy sẽ thế nào nữa.
Hiện giờ thi mình thấy mặc dù y tế của VN đã tiến bộ rất nhiều nhưng có vẻ vẫn rất nhiều người muốn ra nước ngoài chữa bệnh. Xuất phat từ kinh nghiệm bản thân mình, mình muốn giúp đỡ những ng thật sự muốn ra nc ngoài chữa bệnh hay phẫu thuật thẩm mỹ. Vì vậy, mình mong muốn được gặp và xin khoảng 30' của nhưng ai quan tâm để nói chuyện, thấu hiểu hoàn cảnh và có thể là cho lời khuyên nữa!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1