Em hiện giờ đang mang bầu tháng thứ 5. Sắp sinh đến nơi rồi mà tình hình quan hệ vc bế tắc quá. Em lại xa nhà ko có gia đình bạn bè ở cạnh, cứ suy nghĩ thế này chết mất :(( em đành lên đây tâm sự & hỏi ý kiến các mẹ có kinh nghiệm sống & hôn nhân.
Vc em còn trẻ, mới cưới hơn nửa năm. Chả là ngày xưa yêu nhau thì nồng nàn nhiệt huyết lắm nên chả ai (thèm ) ngăn cản làm gì. Đk cũng ổn định vì ko phải lo trách nhiệm với bm 2 bên, thế là cưới luôn vì lúc ý cứ có cảm giác tc đủ để kết hôn rồi.
Chồng em về cơ bản tốt, lo được kinh tế, đỡ đần vợ việc nhà và cũng tâm lý.
Nhưng từ lúc bầu 3 tháng em nghỉ làm ở nhà vì động thai, từ đó bọn em cãi vã Liên miên. Em luôn thấy anh ý dành nhiều ít thời gian & sự quan tâm cho em. Ban đầu thì đó chỉ là cảm giác, nhưng dần dần nó trở thành sự thật khi mà chồng em chán cãi cọ và bbất hòa Liên miên nên giảm sút tình cảm dành cho em.
Dần dần ngày càng tệ mà em ko biết làm gì hơn Là càng căng thẳng và tra vấn nhiều đến mức giờ trục trặc của bọn em đã ko thể ggiấu được nữa. Bạn bè gia đình Anh ấy đã biết và có lời ra tiếng vào.
Ban đầu Anh ấy còn bênh vợ, sau bị xấu hổ nên đâm bực dọc và chán ghét em. Từ những tiếng bấc tiếng chì bọn em bắt đầu mất hình ảnh trong nhau.
Lần Nào em muốn nói chuyện rõ Anh ấy cũng trốn tránh, đến hôm ttrước mới chịu nói ra.
Nguyên Văn chồng em bảo Trước đây Anh yêu em rất nhiều, nhưng sau em làm nhiều cái cho Anh thấy tính tình em ko như anh nghĩ nên anh muốn xem xét tc chúng mình.
Em hỏi chồng còn yêu em ko thì Anh ấy nói yêu thương thì phải có nhưng sâu bên trong khó nói vì Anh ấy muốn xem tính tình em như vậy có thể yêu hay ko.
Chắc chồng em ko giỏi diễn đạt, chắc ý Anh ấy Là Anh ấy ko còn cảm hứng gì với em nữa.
Em cũng cố thay đổi và tình hình cũng Khả quan nhưng em vẫn thấy nó sống sượng ko hề chứa đựng cảm xúc thật.
Em mệt mỏi lắm và muốn rõ ràng nhưng chồng em luôn nói ko biết có yêu thương em hay ko, còn xem xét này nọ rất mệt mỏi, tiếp tục nói rằng tính em cứ vậy làm sao mà yêu.
Và em đã nói thẳng rằng em ko cần yêu nữa, em chỉ cần rõ ràng có hay ko 1 lời để em định liệu cs của mình.
Nói ra xác định mạnh mẽ nhưng thực ra em rất buồn và tiếc nuối các mẹ ạ. Có phải em sai nhiều lắm ko nên em mới làm 1 nngười đàn ông vốn yêu em nồng nhiệt trở lên như thế này? Em còn yêu chồng và em biết Anh aấy cũng muốn luôn yêu em, nhưng tình cảm mmất mát và Anh ấy ko thể giả dối yêu thương được đâu vì chồng em sinh ttrưởng ở Mỹ nên đơn giản hơn em nhiều.
Các mẹ hãy cho em lời khuyên với, vc em bế tắc lắm và rrất thương con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình kết hôn cũng được hơn nửa năm nay, cũng đang mang thai hơn 5 tháng, hoàn cảnh cũng có vài nét tương đồng với bạn nên mình...
Bạn đã nhận xét được về chồng thế này thì theo...