Cuối cùng mình rút ra được kinh nghiệm như thế này các mẹ ạ!
Sống mà yêu quá, chiều chồng quá đâm ra chồng chẳng xem mình ra gì cả?
Chồng mình ngày xưa làm nhân viên quèn thôi, lương thì không bao nhiêu,quần áo thì xong việc là bèo nhèo, không chải chuốt, làm việc rất vất vả, thế mà trân trọng mình. Mình thấy thế nên lúc nào cũng muốn anh tốt hơn, bao nhiêu tiền mình dụm mình đưa anh cho hùn hạp làm ăn, mua laptop, mua iphone cho anh, từ đó anh thay đổi hẳn, mọi người xung quanh còn nhìn ra sự thay đổi ấy, nói mình sao dại thế. Về nhà chưởi vợ không tiếc lời, xưng mày tạo, này nọ, còn nói thẳng vào mặt mình" mày là thứ không ra gì...", " nói với mày làm cái chó gì...", "thương mày làm cái chó gì...". Ấy là anh đã có chức quyền trong công ty rồi, thì quên hẳn mình đi, mà thiết nghỉ mình có lỗi gì đâu nào. Ai cũng bảo mình là dại vì giờ mình chẳng có gì cả, tất cả những gì mình có được mình đã đưa anh ấy hết, vàng cưới cũng đã bán mua xe tay ga rồi còn gì. ngược lại, công ty làm ăn lời lổ thế nào anh chẳng nói cho mình biết, hỏi thì không thèm trả lời, mỗi tháng phụ mình một ít tiền chỉ đủ để đóng tiền điện, nước, internet và vài thứ lặt vặt,lương thưởng của anh chẳng biết đi đâu, vì mỗi lần hỏi tới thì y như là có chuyện nặng nhẹ. Còn chuyện này còn ghê hơn nhé: Ba chồng bảo mình về sống cùng , vì những khi ba đi công tác mẹ ngoài ấy ở nhà một mình (mình đang sống ở nhà riêng gần nhà ba mẹ ruột ), mà nếu thay đổi thì các mẹ biết đấy, không chỉ đơn giản là đổi chổ ở. Thế là mình xin phép vẫn được ở nhà mình thì ba chồng nói thế này" Đó là quyết định của con, tùy con thôi". Vậy mà khi mình quyết định vậy xong thì ba chồng mình lại nói mình là "đứa con dâu hổn hào , ngang ngược, không biết vâng lời, ba sẽ bắt chồng con về vì chồng con là con trai ba, nếu con không về tình cảm giữa gia đình ba và con chấm hết" chồng mình cũng chẳng muốn biết ba và vợ đã nói những gì, về nhà chưởi mình thậm tệ, không tiếc lời. Mình đau lòng quá, mình bị sock thật đấy, vì từ xưa giờ mình xem ba mẹ chồng như ba mẹ ruột , thậm chí có những thứ mình vẫn ưu ái cho ba mẹ chồng hơn vì ba mẹ chồng ở xa. Mình chưa bao giờ có những lời lẻ nào không phải, vậy mà đùng một cái ba chồng bảo là cắt đứt mối quan hệ, các mẹ thấy thế nào, mình nói thật có lẻ cả đời này mình cũng khó mà quên được chuyện , vì nó làm mình mất lòng tin vào mọi người, tình cảm của mình đã bị người khác xúc phạm. tất cả mình kể là thật đấy. Chắc là có mẹ sẽ nói rằng tại sao lại như vậy, chắc là có gì đó, nhưng thật sự mình rất sốc, bởi vì chuyện như từ trên trời rơi xuống các mẹ à.