Chồng xem phim xxx của nam giới - có bình thường không???
Chào các chị , các mẹ !
Em đang có một tâm sự to đùng , mong các chị có thể giúp em với.
Em năm nay 27 tuổi , chồng bằng tuổi em, vợ chồng em mới cưới được 6 tháng và em đang mang thai những tháng đầu.
Chuyện là thế này , hôm qua vô tình lấy điện thoại chồng để lướt web , khi đang nhập tên trang web em muốn xem thì nó có hiện ra một dãy trang web bắt đầu bằng kí tự em đã gõ ( những trang chồng em đã xem) , em thấy có một trang nhìn vào là biết cái gì liền , em click vào xem thử thì toàn là phim xxx dành cho gay , chỉ toàn là đàn ông thôi. Em thật sự bấn loạn các chị ạ .
Phải kể thêm, chồng em là bạn học (bạn thân) cùng em suốt những năm đại học , rồi ra trường vẫn chơi với nhau, chính thức yêu rồi cưới là đc 2 năm rồi, mọi thứ khá hiểu về nhau . Trước khi chính thức yêu em, chồng em chưa từng quen một cô gái nào , chúng em chơi trong một nhóm bạn thân , hồi xưa mọi người ( cả em nữa) hay chọc chồng em là BĐ , rồi mấy đứa cũng hay giỡn là chắc ổng có vấn đề về giới tính . Thậm chí hồi chồng em dẫn em về quê giới thiệu với các bạn chơi từ hồi cấp 1 , cấp 2, cấp 3 mấy đứa cũng nói giỡn là t tưởng m là BĐ . Chồng em cũng không đam mê môn thể thao nào hết , chỉ thích chạy bộ thôi , sở thích của chồng em nhẹ nhàng lắm : thích đọc sách và xem phim suốt ngày thôi . Chồng em cũng là người rất để ý vẻ bề ngoài, khá trau chuốt về ngoại hình , nhưng nhìn cũng men chứ không đến nỗi bóng như những mấy anh chàng BĐ.
Chuyện ấy của tụi em cũng bình thường , em cũng là người không có nhu cầu cao nên cũng không đòi hỏi nhiều, trước khi có baby thì bình thường 2 or 3 lần / tuần ( mới cưới ) ; còn bây giờ em cũng kiêng lắm ( 1 tuần /lần hoặc lâu hơn), chồng em cũng nhẹ nhàng lắm, anh cũng hơi yếu , chỉ 2 or 3 phút là ra rồi . Bình thường thì em cũng không đắn đo gì về chuyện này vì quan trọng là em rất yêu chồng em và em thấy cũng thõa mãn là được . Tuy nhiên hôm qua khi phát hiện ra anh có vô xem những trang như vậy ( em ko biết là có thường xuyên không) , thì em lại bắt đầu lo lắng .
Thực sự em không ghê tởm gì đâu, vì em cũng thoáng , không kì thị , nhưng mà nếu chồng em như vậy thì em đau lắm . Em thực lo lắng và hoang mang quá.
Vì là bạn bè lâu năm nên em có hỏi thẳng chồng em thì chồng em bảo bình thường, thằng đàn ông nào chẳng tò mò , chẳng xem mấy video như rứa , của nam hay nữ cũng xem hết .
Mấy chị có kinh nghiệm cho em hỏi như vậy thì có bình thường không ạ ? Em hoang mang lắm , giờ đang bầu bí nữa mà suy nghĩ nhiều em chết mất . Thà em biết chắc chắn như thế nào để em lên tâm lý luôn cho mình thì khỏe hơn nhiều , chứ giờ cứ mang một câu hỏi to đùng như thế này, em đau đầu quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị là con gái mà đôi khi cũng tò mò les & gay họ...
Em không biết việc xem phim như...