E và a quen nhau do mai mối, tìm hiểu nhau 2 tháng thì gđ a sang hỏi cưới. Do gđ a tốt và cũng quen biết với ông ngoại e nên đám cưới tiến hành nhanh . Đám hỏi mình với a hồi tháng 4, đến tháng 7 mới cưới.
Cuộc sống bên chồng thật nhàn hạ, mẹ chồng lại thương nữa, còn a xã lúc nào cũng chăm lo từ a đến z... việc nhà a xã lo hết, chỉ giặt đồ là ai nấy giặt thôi, bạn bè e ai cũng chê a xấu trai, a xã e thì không hẳn xấu, mắt 1 mí, ngoại hình hơi lùn thôi, nói là mũm mĩm thôi.
Mặc ai chê nhưng a xã nhà e tốt lắm, thương yêu nhiều, chồng đẹp là chồng người. Dù chồng e không được đẹp nhưng bù được tốt bụng...:D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn này lo lắng cũng phải, nhưng đừng làm ngta cụt hứng, đàn bà mình đương nhiên là khổ rồi, và...
Tks bạn...mong là mọi chuyện trong ấm ngoài êm