Các Mẹ ơi xin cho mình một lời khuyên về chuyện gia đình của mình.Chuyện là Chồng mình có người bên ngoài, cô ấy là đồng nghiệp làm chung phòng với chồng mình, chuyện xảy ra cách đây hơn năm rồi,Khi mình phát hiện chuyện chồng ngoại tình thì mình đã nói chuyện với chồng và cho hai người họ tự giải quyết với nhau, Anh hứa là sẽ chấp dứt với người đó và quay về GĐ, Nhưng sao lưng mình thì hai người họ vẫn lén lút gặp nhau, và một lần nữa Mình cũng cho chồng một cơ hội, và anh bảo là anh đã sai rồi để anh chấm dứt, mình không muốn làm lớn chuyện vì xấu chàng hổ ai, Và khi người đó gọi điện vào số máy của chồng thì mình đã bắt máy và nói rằng: Mai Chị sẽ có mặt tại nhà Ba Mẹ em để nói chuyện. Nói xong câu đó minh dập máy,Qua ngày hôm sau người đó mới gọi lai vào số chồng mình và xin gặp mình để NC, người đó nói chỉ là hiểu lầm, mình mới nói lại với người đó là có hiểu lầm hay không mai chị gặp ba mẹ em rồi sẽ biết, xong mình nói thêm câu nữa là hiểu lầm hay không khi e dẫn chồng chị về quan hệ tại ngôi nhà của bố mẹ em.Xong người đó mới xin lỗi mình và hứa sẽ chấm hết,Người này khi chưa li dị chồng đã qua lại với chồng minh rồi và hiện tại thì đã li dị chồng, Mình xin nói thêm là không phải mình không giải quyết dứt điểm ngay từ đầu , mà do mình có thai ngoài tử cung phải đi mổ, vừa mổ xong gần được hai tháng thì con mình bị bệnh u não, phải nhập viện mổ và theo điều trị cho cháu, nên mình tạm gát lại chuyện của chồng để toàn tâm lo cho con, Trong giai đoạn điều trị cho con mình như người chết đi sống lại, và điều mình câm phẫm nhất là lục con mình mổ trong bệnh viện chợ rấy tình mạn ngàn can seo sợ tóc mà bọn họ vẫn qua lại với nhau. Mình biết được nhưng cố kim nén lại, nuốt nỗi uất uất vào trong tim . con mình điều trị xong và đã trở lại cuộc sống bình thường, mình cũng bắt đầu đi làm lại, Mình đã có hai cháu, Mình không muốn mất gia đình , con phai mất cha nên mình cố nín nhịn cho đến ngày hôm nay. Tuần vừa rồi mình phát hiện bọn họ đi với nhau và mình đã chụp được chứng cứ, và mình đã NC với chồng một cách thẳng thắng, Mình khuyên anh hãy xem bên nào nặng và bên nào nhẹ, mình phân tích cho anh thiệt hơn, vì lợi ích của con , vì tương lai của con chúng ta hãy xóa hết về những chuyện đã qua và làm lại từ đầu, nhưng anh không đồng ý và nói rằng giờ chỉ sống với nhau vì con, Mình nói nếu anh đã nói thế thì em cho anh suy nghi hết đêm nay, nếu sáng mai thức dậy anh còn có ý định như vậy thì em sẽ mới người lơn đến nóc chuyện cho rõ rang, Sáng dậy mình NC với anh ấy một lần nữa là ý anh giờ như thế nào,Bây giờ thì em không nhân nhượng nữa, mình cầm máy lên gọi điện cho Ông chú nói ại tình trạng của gia đình mình , Anh ấy nói rằng đã không có gì với người đó thì em muốn anh chấm hết chuyện gì, đôi khi mình cảm thấy mệt mỏi vô cùng với cuộc chiến trường kì này, Mình cũng là một phụ nữ ưa nhìn, đôi khi mình muốn buôn xuôi chọ nhẹ lòng, nhưng cữ mỗi lần nghĩ đến con thì ý chí mình lại trỗi dậy, hạnh phúc của mình , mình phải giữ lấy, Mình xin nói thềm là người thứ ba này cũng đanh đá, nó cứ dụ dỗ chèo kéo chồng mình, mà mình nghì chồng mình cũng có tình cảm với người đó, khi nói chuyện xong mình thấy chồng mình về nhà sớm hơn , nhưng mình thì không yên tâm chút nào vì hai người họ làm chung phòng, NT cho nhau qua Zalo, DT giờ cũng cài Pass, Mình định lần này vừa uốn góc và vừa uống ngọn, bây giờ mình phải đánh giặc ngoài trước rồi đánh giặc trong.Thành của mình ,mình sẽ quyết tâm giữ lấy,
Mình đang có ý định đi gặp người đó để nói chuyện, Nhưng nếu mình đi gặp về chắc chắn sẽ có sự phản ứng từ chồng, Nhưng mình đang phân vân là cách đến nói chuyện với người đó, mình nói lấn áp và mặt lạnh lùng theo kiểu hù dọa rồi đứng dậy đi về hay Nc chuyện theo kiểu tình cảm khuyên nhẹ nhàng, Trời ơi các mẹ ơi ai có cao cơ nào chỉ cho mình trị người thứ ba dai như đĩa này giúp mình với, Người thứ ba này đang có cô con gái học lớp 3, đang sống chung với bố mẹ, người này cũng xinh xắn, tháo vát, Mình thật sự không muốn con mất cha, mà cứ để lâu sợ người đó để cò bầu thì còn tồi tệ hơn nữa.Mình mong mọi người cho mình một ý kiến