Em đang rối trí quá. Vợ chồng em chiến tranh lạnh đã gần 2 tháng rồi. Cơ bản là từ khi chúng em lấy nhau đến giờ (đã gần 3 năm và có 1 em bé 2 tuổi rồi), mỗi khi có chuyện gì giận dỗi, em thường là người chủ động làm lành và bỏ qua. Em muốn cho êm cửa êm nhà, nếu lúc vui vẻ có nỏi lại với chồng thì anh ta cũng lờ đi không thèm nghe, không quan tâm. Một vài lần gần đây, khi cãi nhau to tiếng, chồng tát em 1 cái. Nghĩ rằng cũng tại mình 1 phần nên em bỏ qua, nhưng lần này, cũng là cãi nhau, chồng gầm lên: "Mày có im mồm không thì bảo?" rồi xông vào đánh túi bụi vào mặt, vào đầu em, như đang đánh 1 cái bị bông để hả cơn tức. Em không biết sẽ phải làm sao đây vì chồng em có thể buôn chuyện của người khác với em (lúc bình thường) nhưng không khi nào có nhu cầu nói chuyện về quan hệ của 2 vợ chồng, nếu em muốn nói thì chỉ mình em nghe, chỉ thích lờ đi coi như không có chuyện gì cả. Em biết rằng chồng đánh vợ thì sẽ quen tay, còn em, thực sự lần này nhìn thấy chồng mà ghê tởm vô cùng. Em không biết phải xử lý như thế nào nữa!