Em mới lấy chồng được 6 tháng. Trước khi cưới chồng luôn chiều chuộng theo sở thích của em, từ việc trang điểm cho đến ăn mặc quần áo. Em là giáo viên nên mọi thứ khá chỉn chu và khuôn phép. Chưa một lần ăn mặc hở hang. Trang điểm thì chỉ đánh son và chút kem nền. Sau khi lấy nhau về, anh thay đổi 180 độ. Anh cấm em trang điểm. Anh cáu gắt nếu em đi mua quần áo mới. Bạn bè em thân với ai anh cũng phải xem xét kỹ lưỡng. Điện thoại của em anh xem từng tin nhắn. Tất cả em đều chịu đựng được. Nhưng chuyện đánh vợ thì em không thể nào chịu được. Trong 6 tháng mà a tát em 3 lần. Lần sau lại nhiều hơn và thẳng tay hơn lần đầu. Chuyện là như thế này. Khi mới cưới nhau về em có phát hiện ra chồng còn liên lạc với người yêu cũ. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Em cấm lần đầu thì chồng xin lỗi và hứa ko liên lạc nữa. Nhưng em ko thể nào quên được những tin nhắn của anh với người đó. Có đôi lần em nhắc lại vì cảm thấy lòng buồn vô cùng thì bị anh nói "câm mồm". Anh như biến thành con người khác. Em im lặng như anh muốn. Nằm bên cạnh nhau em ko muốn anh ôm. Được 15 phút thì anh gọi giật em dậy chửi em. Và xưng hô mày-tao. Rồi anh mạt xát em thậm tệ nói rằng "tao tưởng mày giỏi giang thế nào." Rồi tát tới tấp vào mặt em. Lúc đó, trời đất như đổ sập em ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em không biết vì đâu mà anh lại cư xử máu lạnh với em như vậy. Em đã ngay lập tức xé giấy đăng ký kết hôn và viết đơn ly hôn đưa cho a. Giờ chúng em không ở cùng nhà nữa. Anh cầm đơn ly hôn nhưng em chờ 3 ngày rồi không thấy a nhắn tin hay gọi điện gì. Theo mọi người em phải làm sao đây? Em vẫn yêu chồng em. Em buồn nhiều lắm. Em khóc rất nhiều vì em không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1