Các mẹ ơi mình đang buồn chán quá, các mẹ hãy vào và cùng chia sẻ với mình nhé
Mình dã có 2 con gái, đúa lớn đã 7 tuổi, đúa bé 5 tuổi, giờ mình lại đang có bàu đến tuần thứ 14 là con gái các mẹ ạ. Chồng mình từ trước đến nay lúc nào cũng chỉ nghĩ là sẽ đẻ 2 đứa con thôi, nhưng mình thì luôn thích có 3 đúa con, năm ngoái mình cũng bị dính và chồng bắt bỏ, mình cũng đã bỏ dù trong lòng không muốn. Năm nay mình lại bị dính tiếp và mình không muốn bỏ nên đã giữ thai lại đến bây giờ được 14 tuần rồi, chồng mình biết là con gái nên không muốn để đẻ, giờ anh ý luôn có tâm trạng buồn chán và nặng nhẹ với mình. Trước đây, anh ý rất hay về muộn thường là 9h đến 10h mới về (vì anh ý thường xuyên phải đi tiếp khách và rất nhiều việc) giờ lại càng về muộn hơn nên làm cho mình cảm thấy rất buồn và tủi thân. Cách đây 3 tháng mình đã không chịu đựng được cách sống vô trách nhiệm của anh ấy như đi sớm về muộn, 2 đứa con anh ấy không bao giờ quan tâm hay chăm sóc tất cả mình đều phải gánh vác mọi việc trong gia đình, anh ấy không bao giờ giúp đỡ mình các công việc nhà vì anh ấy đi suốt ngày kể cả T7,CN, ngày lễ tết cũng ít khi ở nhà, ngoại trừ việc anh ấy đưa lương hàng tháng về cho mình nên mình đã bảo anh ấy nếu không thay đổi đựoc cách sống nhw vậy thì sẽ ly thân và anh ấy cũng hứa cho anh ấy 2 tháng để lo hết công việc ở cơ quan thì anh ấy sẽ cố gắng về sớm trước 9h. Đến nay đã hơn 3 tháng cuộc sống của mình vẫn nhw vậy không thay đổi được gì. Hôm qua anh ấy đi đá bóng và uống bia đến hơn 12h mới về, mình đã không thể chịu đựng được thái độ như thách thức của anh ấy, mình hỏi tại sao anh về muộn thì anh ấy nói đi uống bia và nói thích mắng chửi gì thì mắng đi, sau đó bỏ lên gác đi ngủ không cần biết mình nghĩ gì. Mình đã như phát điên với thái độ của anh ý, mình đã gọi điện cho mẹ chồng mình ngay lúc đó và nói hết những gì mình nghĩ và những gì đã xảy ra, mẹ chồng mình bảo mình "phải biết thông cảm với công việc việc của anh ý và nó đang buồn chán vì đẻ con gái thì cũng từ từ giải thích rồi mẹ sẽ nói chuyện với nó". Thật sự mình đã rất buồn và chán khi phải sống trong cảnh có chồng mà cũng như không, mình cũng đã nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn nhưng đôi khi vẫn còn nghĩ đến con cái nên mình vẫn chưa làm điều đó nhưng mình cũng đã nói rất rõ với mẹ chồng và chồng mình nếu không thay đổi chắc chắn mình sẽ ly hôn chứ không thể sống mãi như vậy được vì những lần anh ý về muộn là thường xuyên mình không ngủ được cứ phải đợi nên rất mệt mỏi và bực bội. Các mẹ hãy cho mình các ý kiến và chia sẻ để mình biết phải làm gì để có thể thay đổi được
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1