Vợ chồng em ở chung với BMC mọi thứ đều em & BMC làm hết anh ta kô nhúng tay làm bất cứ việc gì .Chả có tài cán gì , học bít bao nhiêu nghề cuối cùng cũng chả làm đc gì cả .Đã thế lại ưa nịnh nọt ,thằng nào nịnh tí có bao nhiêu tiền là phun hết ra ngay ,bản thân vô tích sự mà lại cứ nổ với người khác .Mới cưới đc hơn 2 năm mà em thấy ngán tới cổ họng rồi các chị ạh, bản chất của anh ta thế này các mẹ bảo em fải làm sao để cải tạo đc đây .


1. là thằng đàn ông có con 1 tuổi rồi mà vẫn ăn bám bố mẹ : nhà em cũng wen biết nhìu lắm bmc tốn bao nhiu tiền để xin việc ,toàn việc ngon lành khó xin chứ .Cho vào học ngành công an --->học đc 1 năm bị đuổi vì chửi ông trưởng công an quận " đủ má thằng đầu trọc , mày cũng chỉ = con lu lu nhà tao thôi" :Sad: pó tay .Lại xin cho làm trong quân đội --->bị đuổi vì đánh nhau .Về đi học cao đẳng đến lúc gần xong ...bỏ .Học tiếp máy tính....chán lại bỏ .Con mới sanh dc 2 tháng lại dở chứng đi học sác sĩ máy tính đến giờ vãn chưa xong , chả bit có đc cái giấy chứng nhận kô nữa :Worried:


2. làm biếng nhất trong những thằng lười: con 1tuổi rối mà chưa bít cho con ăn bữa nào hết , toàn vợ và mẹ cho nhok ăn,ngày nào học thì học ko là về nhà ôm computer cả ngày để chơi game kô bao giờ mà bế con nổi 30' .Đi toillet xong toàn ra luôn éo chịu xối bồn cầu , vào mà phát ói....nói nhìu ko chịu nghe em chẳng thèm hầu nữa để cho toillet nồng nặc lên mà vẫn cứ bình thường----:Straightf: chịu luôn .


Bố già rồi mà bê vác cái gì nặng đều bố hết , bố 65t fải trèo lên nóc nhà lợp mái tôn phòng trọ mà con cứ ngồi lù lù ở duối chơi game .Làm cái nhà 3 lầu to đùng mà ko nhúng tay làm bất kì việc gì hết , bố mẹ thì bận làm nhà vợ thì trông con mà nhất thiết trưa nào cũng fải lên tiệm coi cho anh ta ngủ ,ko cần bít là mọi người bận cỡ nào .


3. ko có tí lập trường gì hết , bạn bè xít cái gì là nghe cái nấy ., có thằng bạn nó bảo :bố mẹ có của ăn của để mà kô xài ....ngu thế ,vậy là về kiếm cớ gây lộn bố mẹ bảo sao thì lại bảo " làm lắm cho thằng khác nó xài à " ( thằng khác là thằng anh ,ổng làm phó công an quận thiếu gì tiền ,chẳng xin bố mẹ xu nào ).


4. hơi tí là nổi khùng điên lên , chả sợ bà kon hàng xóm cười . Nói 10 câu thì khó nghe 9 câu rưỡi , nửa câu còn lại thì có tý gọi là có lý .Thế mà em nói sai hoặc làm sai cái gì thì anh ta nói nghe muốn rách màng nhĩ ấy .


5. bản thân ko lo nổi mà thằng bạn nào nhờ xin việc là cứ như con thiêu thân bỏ tiền ra mời người ta cafe nhậu nhẹt để xin việc cho bạn --->ốc kô mang nổi mình ốc lại còn làm cọc cho rêu ...vãi hàng.


6............................


7.............................


8............................


nhiều cái bực bội lắm các mẹ ạ ,em mệt chả muốn viết nữa .Như người ta mất cái nọ thì được cái kia ,chồng em chả đc cái gì cả .Nhìu lúc nản quá em muốn li hôn cho rồi nhưng anh ta ko chịu lại còn quát lớn lấn át em , em muốn 2 vc ngồi nói chuyện nhẹ nhàng cũng kô đc , nói câu trước câu sau anh ta nổi khùng quát lớn (họng anh ta to lắm quát 1 câu cả phường nghe thấy) nhìu lần em mắc cỡ với mọi người chả dám nhìn mặt ai hết , nản lắm các mẹ àh .Ước ao có 1 người chồng thương iu, ngọt nhạt mà sao với em xa vời quá .