Trước khi quen anh mình là bà mẹ đơn thân với cô con gái 5tuổi và anh cũng vậy là ông bố đơn thân với cô con gái 4tuổi. Qua một thời gian tìm hiểu mình và anh quyết định về sống cùng nhau. Theo như anh và gia đình anh nói thì vợ trước của anh hơn anh 6tuổi đã từng có gia đình và 2 cô con gái và vợ anh bỏ đi khi con gái anh được 15tháng. Anh đã từng nói với mình sẽ không bao giờ tha thứ cho một người như thế và theo mình được biết thời gian anh quen mình thì cũng là thời gian vợ cũ anh đang trả án trên Phú Thọ ( trước chị ấy làm nghề dẫn dắt gái...). Từ khi về ở với nhau anh luôn chơi bời cờ bạc rồi đá đẩm, rồi lên zalo facebook nói chuyện tán tỉnh xin số điện của một số người làm mẹ đơn thân như mình. Đã có lúc anh đánh và đuổi mình đi xong rồi lại xin lỗi và hứa sẽ thay đổi vào không bao giờ như thế nứa, nhưng tất cả chỉ là lời nói khi anh chẳng thay đổi gì cả. Sau tất cả mọi chuyện mình đều bỏ qua cho anh và với hy vọng rồi một ngày nào đó anh sẽ hiểu và thay đổi để làm lại. Mình thật sự bất ngờ cho đến hôm vừa rồi anh hỏi ngày 18 âm là ngày bao nhiêu dương để đi lên Phú Thọ đón vợ cũ, anh nói anh lên đón chị ấy chỉ là để trả ơn vì trước chị ấy giúp anh nhiều và muốn cho cả con gái đi. Mình không ngăn cản anh và cũng không bao giờ có ý định đi cùng nhưng mẹ anh nói cho trẻ con đi thì mình nên đi cùng thì bà mới yên tâm, vậy là mình theo anh và con anh đi lên đón vợ cũ anh. Khi lên đón được vợ cũ anh mình vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường, cho đến lúc bắt xe về đến Mỹ Đình mình và anh định bắt xe về thẳng nhà luôn nhưng vợ cũ anh lại bảo về nhà chị ấy chơi cho con gái gặp bà ngoại, vậy là anh đồng ý. Trong thời gian trên xe về nhà chị mình không được ngồi gần anh với lý do con gái anh không chịu ngồi một mình với chị, vậy là gia đình họ ngồi gần nhau. Về đến nhà chị gia đình chị cũng vui vẻ nói cười, khi ngồi ăn cơm tất cả chỉ dồn hết về chị và anh và con gái anh nó giống anh hay giống chị, lúc đó mình cảm thấy mình như một người thừa chỉ biết đi ra ngoài ngồi khóc. Dọn dẹp xong mình bảo anh ra bắt xe về cho sớm anh đồng ý rồi vào chào mọi người rồi ra bắt xe về, lên xe mình cảm thấy thoải mái hơn và thấy không còn áp lực nữa. Đi được khoảng 30 phút thì anh lại gọi điện cho vợ cũ và thông báo là đã bắt được xe và về đến đâu bla bla. Lúc sau anh quay ra bảo mình là có thấy vợ cũ anh ngon không, mình chỉ bảo nếu anh thấy ngon thì quay lại mà ăn nhưng anh bảo là không bao giờ. Và hôm sau anh lại gọi cho vợ cũ anh rồi anh và con gái cùng nói chuyện, mình hỏi thì anh bảo gọi cho con gái nói chuyện chứ anh không nói, mình bảo nếu chị ấy quan tâm con thì chị ấy sẽ tự gọi tự ra thăm con chứ sao anh phải gọi mà anh không nói gì. Từ hôm đấy ở nhà anh không gọi nữa, nhưng trong lúc anh đi làm anh vẫn gọi và họ còn nói chuyện rất lâu. Thật sự giờ mình chẳng biết phải làm sao nữa, nhiều lúc mình nghĩ mình sẽ bỏ đi để cho gia đình họ được đoàn tụ, nhưng giờ còn đứa con trong bụng mình nó sẽ ra sao đây???