Chồng tui có “mèo”, tui nhất định phải tút lại nhan sắc cho bỏ ghét
Dạo này thấy ba xấp nhỏ, hay đi sớm về muộn, chưng diện hẳn ra. Hỏi ra thì nói là đi làm ăn, kêu mình phải biết thông cảm. Nhưng không hiểu công ty làm ăn cái gì mà lương thỉ không thấy đâu (nói là công ty đang kẹt tiền chưa trả lương được), mà cứ đều đều đi làm tới tối mịt, lễ cũng làm, tết cũng làm, Noel cũng làm. Lâu lâu bắt quả tang vài vụ ổng nói dối, nhưng thấy ổng chối đây đẩy nên cũng im luôn cho êm cửa, êm nhà. Tui biết ổng đang canh me em nào đó. Tui buồn khủng khiếp, khóc hoài. Lúc trước mình cũng mặn mòi như ai, cũng nhiều vệ tinh lăm le, theo hoài, nhưng vì tin ổng là người không lăng nhăng. Mình đi làm đã mệt mà còn phải canh me chồng thì mệt quá. Ngày xưa thì luôn miệng nói, em càng ú càng dễ thương, còn bây giờ thì ổng bắt đầu chê ổng, chê ẹo. Tui biết mình không được dáng mình dây giống các cô mới lớn, nhưng đi làm về là lao vào việc nhà, ăn uống thì qua loa có gì ăn đó, nhiều lúc công việc dồn dập đến 10h đêm mới co thể ngốn ngiến cái gì đó cho đỡ đói. Sao ổng không chịu thông cảm mà suốt ngày phàn nàn, tui đâu có như các cô ấy mà lúc nào cũng chăm chút cho nhan sắc. Mà mấy lần đòi đi hút mỡ thì ổng ko chịu, biết làm sao đây. Chị em nào cùng cảnh ngộ có giải pháp gì chỉ tui với…