chồng mình tính tình rất tốt nhưng mỗi tội trẻ con quá đôi khi mình bực không chịu nổi.thực sự mình có cảm giác anh ấy là đứa con trai lớn của mình.mới tối hôm qua thôi , anh ấy đi chơi đến 3h sáng về , mình nói nhỏ nhẹ bảo anh làm thinh đi ngủ đi nhưng anh ấy cứ nhào lại giỡn với mình ,bực quá mình hét toán lên thế là con gái mình thức giấc báo hại đến 6h sáng mới được ngủ :mad:.mà đây không phải là lần đầu tiên ,thường xuyên như thế .khi vợ chồng mình cãi nhau,anh ấy cãi không lại là đi méc bạn nhờ bạn ra mặt giùm :Sigh:chồng mình đi chơi nhà ai về thấy có đồ nào đẹp là y như rằng về cứ đòi mua cho bằng được nhiều khi em cứ liên tưởng đến em hồi còn bé làm nũng để được mẹ mua đồ chơi vậy đó:Crying: hai vợ chồng mình có một cô con gái hai tuổi , bé rất ngoan nhưng bây giờ thì chỉ sợ mẹ không sợ ba nữa vì ba hay đùa quá trớn làm bé cáu giận lâu ngày lờn mặt nên không coi ba ra gì, có hôm mình phải chứng kiến cảnh con gái lấy tay chỉ mặt ba và hét lên "thôi đi ":Crying: . v.v....còn nhiều nhiều lắm không sao kể hết .em cũng đã nói chuyện ,phân tích đúng sai từ nhẹ nhàng đến gay gắt không biết bao nhiêu lần nhưng hình như hiệu quả chỉ được một ngày . các anh chị trên diễn đàn có chiêu gì độc để trị tính trẻ con này làm ơn chỉ giúp mình với ! đừng khuyên mình trò chuyện với chồng nhé vì mình đã hết lời để nói với anh ấy rồi :Crying: