Mình đã đọc mục tâm sự này nhiều lần, hầunhư lần nào webtretho mình cũng vào mục này. Mình thấy đây là chỗ chia sẻ đáng tin cậy những lúc buồn vui trong cuộc sống.


Hiện mình đang có chuyện rất buồn, muốn chia sẻ với các mẹ và xin ý kiến các mẹ phải ứng xử ra sao một cách thông minh nhất.


Gia đình chồng mình buôn bán nên rất tin bói toán nhiều khi quá đà + quan hệ mẹ chồng nàng dâu ko tốt lắm (mình là giáo viên nhiều khi ko tiêu hóa nổi kiểu chợ búa của nhà chồng nên quan hệ ko được tốt lắm)


Vừa rồi chồng mình về quê, mẹ chồng đưa đi xem bói về nói chuyện với mình rằng: chồng mình (78 mệnh Hỏa) mình (80 mệnh mộc), chồng lấy mình làm ăn ko tốt do tuổi mình ko tốt cho việc làm ăn của chồng, thầy bảo chồng mình sau này 2 vợ, rồi...v.v....ko biết còn nói gì nữa.


Từ đó trở đi chuyện bạn bè, làm ăn, tiền nong chỉ nói với mẹ ko bao giờ nói với vợ nữa, điều này làm mình rất khó chịu, có hỏi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Xin nói thêm là chồng mình sống trong môi trường chợ búa từ nhỏ nên việc nói dối là chuyện thường tình cái gì có lợi thì nói cái gì ko có lợi thì nói dối.


Việc chồng ko chia sẻ với vợ mà chỉ nói với mẹ về lâu dài là ko chấp nhận được phải ko các mẹ????


Mình phải làm gì bây giờ???? Mong các mẹ cho mình lời khuyên để cuộc sống mấy mẹ con mình bớt ngột ngạt, mình bây giờ rất buồn, nhìn chồng như người xa lạ thậm chí đi làm mình cũng chẳng muốn về nữa.


Cảm ơn các mẹ nhiều....:Rose::Rose::Rose: