VC mình hiện nay đang ở với BMC, có cả gia đình anh cả ở chung đấy nữa, nói chung mọi người nhà mình sống cũng được, biết nhường nhịn nhau, nhưng cuộc sống mà, ở chung kiểu gì cũng có cái này cái kia không hợp, không đồng quan điểm. Bản thân mình cũng đã tự nhủ phải cố gắng, nhẫn nhin để sống cho hòa thuận, nhưng chắc mình sắp không nhịn được nữa rồi, hoặc là sắp phát điên rồi. Nhà mình nhìn bên ngoài thì ok lắm nhưng mà thực sự, cuộc sống có nhiều sự việc nhỏ, cứ lâu dần, nó tích dẫn lên lại thành việc lớn. Người ta nói " xa thơm gần thối" ko sai tý nào. Mình rất muốn ra riêng để giải thoát, có điều, chắc 1, 2 năm nữa nhà mình mới mua nhà được, bây giờ thì chỉ thuê thôi, mà chồng mình lại thường xuyên vắng nhà, hầu như ở nhà chỉ có 2 mẹ con (con mình 3 tuổi, đã đi học mẫu giáo), mình cũng đang tính sinh thêm bé nữa. Điều làm mình lo nhất bây giờ ko phải là tiền bạc hay có được bố mẹ đồng ý cho ra ngoài không mà là việc ở riêng như vậy, có mỗi 2 mẹ con ở nhà có nguy hiểm lắm ko các mẹ nhỉ, tình hình trật tự XH dạo này đọc báo thấy ghê quá.Mong các mẹ cho mình ý kiến !