Các chị cho e 1 lời khuyên với. Hic em bị ám ảnh về chuyện này quả. Hôm đó trưa đi làm về, em tìm trong lại mục history bản nhạc hôm qua nghe, thì bất ngờ thấy rất nhiều trang phim sex. Bật vào đó xem thì em thấy thật kinh khủng và giống như những loài sinh vật vô thức ấy, không thể xem nổi lấy 1 phút. (Đây cũng là lần đầu tiên e vào những trag kiểu này). E có hỏi chồng e. Anh xem mấy trang này à? chồng em nói . Uh. a xem cho đỡ buồn.(chắc lúc đó chồng e cũng ngại but ko nói dối dc e) Lúc đó chẳng hiểu sao e thấy buồn ghê gớm nước mắt lưng tròng. Xem lại trong phần history thì có rất nhiều lần chồng e xem, và xem nhiều tập liền (dạng phim dài tập). Chuyện đàn ông thích xem phim xxx thì ai cũng biết và mọi người đều nói rằng có đến 95% đàn ông thích xem(còn có xem hay không thì tùy tính từng người). E cũng ko quá gay gắt về việc đó. Lúc đó e chỉ khóc và ko nói dc gì. Chồng e ko nghĩ là e khóc vì chuyện này tưởng e có chuyện j buồn Nhưng từ sau hôm đó, e có cảm giác thất vọng và ghê sợ kinh khủng các chị ạ. lúc đó E chỉ định nói và cấm a ấy xem.Nhưg lúc đó buồn quá chẳng nói dc j. Từ hôm sau đó cứ nghĩ chồng m nằm cạnh m và nghĩ tới những cảnh hết sức sinh vật ấy. E tự nhiên chẳng muốn chồng động vào người m, e thấy ghê ghê và cũng chẳng muốn động vào ng chồng. E bị ám ảnh mất rồi. E cũng chưa nói với anh ấy về sự tác động tiêu cực này. A ấy vẫn nghĩ là e chỉ không thích thôi. E đang ko biết nên cư xử trong TH này như thế nào? E có nên nói thẳng suy nghĩ của m để a ấy biết và hiểu ko? Các c cho e lời khuyên với. Thực sự vì chuyện ấy mà bây giờ e chẳng muốn gần gũi chồng nữa. ( A ấy thì chưa biết điều này). E nên giải quyết thế nào đấy