Chồng theo tà giáo đức chúa trời mẹ, e phải làm sao?
Các chị có ai gặp phải tình huống này chưa ạ?
Chồng e từ nửa năm trước bắt đầu đi theo một hội thánh tôn giáo từ Hàn Quốc, thế rồi sao nhẵng hết mọi thứ. Suốt ngày bảo là sắp tận thế rồi, phải làm theo lời mẹ (là một bà gì đó bên Hàn). A ấy bỏ hết thờ cúng tổ tiên, nhất quyết không ăn đồ cúng, suốt ngày bảo ôm kinh thánh với mấy cuốn sách gì của hội thánh. Thứ 3 và thứ 7 nào cũng đi miết cả ngày, dần dần bỏ hết việc, không quan tâm gia đình. Bố mẹ chồng can ngăn, khuyên giải không được. A ấy suốt ngày lôi kinh thánh ra giảng giải này kia, không ai nghe thì khùng lên, bảo ma quỉ các kiểu :(
Vợ chồng ngày càng xích mích. Anh ấy đi làm bữa đi bữa bỏ, thu nhập chẳng là bao, mà cứ bảo vợ đưa tiền cho a nộp cho hội thánh (hình như tuần nào cũng nộp 500K), e không đưa thì chửi mắng, đe dọa. Tuần trước thì tuyên bố sẽ bỏ vợ con đi vào quảng trị truyền giáo, cách duy nhất muốn cứu vãn hôn nhân là đi theo hội thánh cùng a ta :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Họ vào cả Nhà Thờ để lôi kéo chiên và gieo...
Tôi cũng là người vướng vào vấn đề này.
Vợ tôi cũng đã trở thành người theo hội giáo này và ngày càng cực đoan trong suy nghĩ....
nó không nguy hiểm như thằng...
Nhà minh hnhà mình cũng có người thân đi theo đạo này, chia buồn với ban rồi. Chị ấy đã bỏ chồng để sống chết theo đạo này....